Headlines
Loading...
THƠ: Ước Gì !

THƠ: Ước Gì !


Sáng ngày mồng Tám tháng Ba
Thấy em mà ngỡ là ma hiện hình
Xưa em hiền, lại đẹp xinh
Vậy mà em hóa yêu tinh bất ngờ
Khi thì tóc rối bù xù
Áo quần xộc xệch nhìn mà phát… run!
Khi thì lòe loẹt phấn son
Dáng đi đỏng đảnh, ai nhìn chũng chê
Mỗi khi em nói điều chi
Nghe chẳng khác gì bom nổ, đạn reo
Cằn nhằn, khó tính đủ điều
Con buồn, chồng khổ, đau đầu lắm thôi!
Ước gì em cứ tươi cười
Cho chồng, con trọn niềm vui gia đình
Đây là điều ước chân tình
Là em mãi mãi hóa thành cô tiên!
TRẦM THIÊN THU
Ngày 8-3-2012