Headlines
Loading...
THƠ: Mơ Về Bến Xưa

THƠ: Mơ Về Bến Xưa


Bao lần nghe lòng trống vắng
Bao phen thấy lòng trĩu nặng
Không còn dấu vết niềm vui
Chúa ơi! Con xa Ngài rồi
            Bao lần chợt buồn khờ dại
            Ngu ngơ nhìn trời giăng mưa
            Nghe trái tim như rạn vỡ
            Vết buồn nào vẫn chưa khô
Tháng ngày vất vả kiếm sống
Lữ hành chuyến đời xuyến xao
Sớm chiều ưu tư, lóng ngóng
Rưng rưng giọt lệ gieo neo
            Ăn năn muộn màng trầm mặc
            Lang thang đếm bước chơi vơi
            Giọt nào trôi đi tội lỗi
            Để lòng còn chút tinh khôi?
Mơ về bến xưa yêu dấu
Êm ả dòng sông Tình Ngài
Say sưa Hồng ân Cứu độ
Linh hồn thư thái nguôi ngoai
            Xin thương thứ tha tội lỗi
            Con đã phản bội bao lần
            Bóng chiều buông trùm thế giới
            Con thầm khấn nguyện Hóa công
TRẦM THIÊN THU