Headlines
Loading...
TẠI SAO CHÚNG TA HÉT LÊN KHI TỨC GIẬN

TẠI SAO CHÚNG TA HÉT LÊN KHI TỨC GIẬN

Giacôbê 1:19-20
Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận; 20 vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời

Một thánh nhân đã hỏi các môn đệ:


-Tại sao chúng ta hét lên trong lúc giận dữ? Tại sao người ta hét vào nhau khi họ đang bực mình?
Các môn đệ suy nghĩ một lúc, một trong số họ nói:
 -Bởi vì chúng ta mất bình tĩnh, nên chúng ta hét lên
-Nhưng, tại sao hét lên khi người khác đang sát bên cạnh bạn?" Tại sao không thể nói với giọng nhẹ nhàng được?
Sau cùng các môn đệ đã không có câu trả lời nào làm hài lòng vị thánh nhân nầy


Cuối cùng, ông giải thích:
"Khi hai người đang giận dữ với nhau, trái tim họ bị xa cách rất nhiều! Để lấp đi  khoảng cách quá xa nầy mà họ phải hét lên để có thể nghe thấy nhau. Tức giận càng nhiều thì sự chia cách càng xa, thế nên họ càng hét lớn hơn để có thể nghe được nhau!

Sau đó, vị thánh hỏi:

-Điều gì sẽ xảy ra khi hai người  đắm đuối yêu nhau? Họ không hét vào nhau nhưng nói chuyện nhẹ nhàng, tại sao?
- Bởi vì hai trái tim của họ đang rất gần, hầu như không có  khoảng cách giữa họ với nhau, nếu có thì khoảng cách rất nhỏ..."

Vị thánh tiếp tục:

 -Khi hai người yêu nhau nhiều hơn, họ càng gần nhau hơn? Họ không cần phải nói song chỉ thì thầm với nhau, và cuối cùng họ thậm chí không còn thì thầm với nhau, song họ chỉ nhìn nhau tha thiết và đó là tất cả khi họ yêu thương nhau.

Khi chúng ta tranh luận không nên để cho trái tim của mình bị xa cách, không nói nhửng lời làm thêm cách xa! Vì sẽ đến một ngày kia khi khoảng cách càng xa, bạn sẽ không tìm thấy con đường để trở về.
Lời Chúa có viết trong

Ê-phê-sô 4:26-27

bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, 27 và đừng cho ma quỉ nhân dịp. Amen

St.