Headlines

ƠN CỨU CHUỘC



NGÔI      Hai xuống thế cứu đời
LỜI         là Thiên Tử làm người tội nhân  
ĐÃ          hy sinh hết mọi phần
ĐẾN       hơi thở cuối nát thân thảm sầu
THẾ        nhân có biết vì đâu?
GIAN      truân thập tự gục đầu dâng Cha


ĐEM      thân cứu chuộc chúng ta  
ƠN         cao cực trọng xin tha tội đời
CỨU      nhân độ thế loài người
CHUỘC muôn ơn sủng từ trời cho ta 
BÌNH     minh từ đó ban ra
AN         bình thánh hóa thứ tha ngục tù
CHO      con mở mắt phù du 
MÌNH    Ngài là bánh thiên thu đời đời 

GIANG   tay Ngài đợi một lời 
TAY       Ngài mở rộng đợi người con hư
GÁNH    ngàn lỗi phạm chẳng từ
TỘI         con đã phạm thặng dư vô cùng
LẶNG     Nhìn con chẳng thủy chung 
THINH    trong hồn lắng tận cùng khổ đau

QUA       bao sóng gió bể dâu  
ĐỒI         Can-vê đó thảm sầu biết bao
THÁNH  Giá trên đỉnh đồi cao
GÍA         Kia thắm đậm máu đào Giêsu 
PHỤC     hưng cuộc sống thiên thu
SINH      nên Đường-Sống chân tu trọn tình
KHẢI      hoàn Ánh Sáng Phục Sinh 
HOÀN    nguyên sự sống phúc vinh đời đời.

Trầm Hương Thơ 18.03.2013


Related Articles