NGƯỜI khôn ôm lấy Ngôi Lời
KHÔN như thế mới đẹp đời xung quanh
ÔM Ngài nhận lãnh ơn lành
LẤY Lời Ngài để thi hành đẹp xinh
NGÔI Hai Thiên Tử cứu tinh
LỜI cho con thấy quang vinh nước trời
HỌC gương nhân đức Ngôi Lời
NƠI Ngài bác ái tuyệt vời bao la
LỜI vào trần thế dạy ta
CHÚA là Thiên Chúa là CHA nhân lành
SUỐT đời Ngài đã thực hành
ĐỜI Ngài là tấm gương lành cho con
THỰC thi cuộc sống cho tròn
THI hành bác ái Ngài còn cho thêm
LỜI là Ánh Sángtrong đêm
VÀNG đâu sợ lửa càng thêm mến Lời
KHUÔN vàng thước ngọc cho đời
NGỌC mà mài giũa tức thời đẹp hơn
DẪN ta vượt hết oán hờn
ĐI vào Ánh Sáng ngợp ơn Thánh Thần
ĐẸP hơn vì đã canh tân
THAY đi cái xấu dần dần tốt hơn
KIẾP vui câu hát cung đờn
SỐNG trong Ánh Sáng tràn ơn thánh Ngài
SỢ gì bóng tối tương lai
CHI đâu mà ngại đường dài khó đi
ÁC thần sợ giám làm gì
TÀ kia quy chánh đời thì thế thôi
Trầm Hương Thơ 05.03.2011