
Vatican, ngày thứ Tư, 20/3/2013, Đức Thánh cha Phanxicô tiếp kiến hàng chục phái đoàn các Giáo hội Kitô và các tôn giáo khác, những đã đến tham dự lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của ngài. Trong đó, có các phái đoàn Giáo hội Chính thống, Giáo hội Chính thống Đông phương và Tây phương, Liên hiệp Anh giáo, Liên hiệp Tin Lành Luther, Methodist, Cải Cách, Baptist, Mennonite, Đạo binh cứu độ, v.v.. Ngoài ra, còn có các đại diện của Do thái, Hồi giáo cũng hiện diện.Đức Thánh cha đã phát biểu với các vị lãnh đạo các tôn giáo như sau:
Diễn văn của ĐGH Phanxicô tại buổi tiếp kiến lãnh đạo các tôn giáo
Anh chị em thân mến,
Trước hết, tôi xin chân thành cám ơn về những lời anh Andrew đã nói với chúng ta. Cám ơn nhiều! Cám ơn rất nhiều.
Thật là một nguồn vui đặc biệt khi được gặp gỡ anh chị em, các phái đoàn Giáo hội Chính thống, Giáo hội Chính thống Đông phương và các cộng đoàn Giáo hội Tây phương. Cám ơn anh chị em đã tham dự buổi lễ khai mạc sứ vụ Giám mục Rôma và kế vị thánh Phêrô của tôi.
Trong Thánh lễ sáng hôm qua, qua anh chị em, tôi nhận ra các cộng đoàn mà anh chị em đại diện. Trong sự diễn tả đức tin, tôi có cảm nghĩ về việc tham dự một biến cố cấp thiết hơn đó là cầu nguyện cho sự hợp nhất của các tín hữu tin vào Đức Kitô, và cách nào đó, cùng nhau có cái nhìn tiên trưng về thực tại của sự hiệp nhất trọn vẹn, là điều tùy thuộc vào chương trình của Thiên Chúa và sự cộng tác chân thành của chính chúng ta.
Tôi bắt đầu sứ vụ Tông đồ trong Năm Đức Tin mà vị tiền nhiệm khả kính của tôi, Đức Bênêđictô XVI, với niềm cảm hứng chân thật, đã khởi xướng cho Giáo hội Công giáo. Tôi muốn tiếp tục sáng kiến này và hy vọng điều đó sẽ là niềm khích lệ cho mỗi người trên hành trình đức tin, nhằm kỷ niệm 50 năm công đồng Vatican II, qua đó đề xuất một con đường hành hương tiến về điều được gọi là bản chất của người Kitô hữu: đó là mối tương giao cá vị với Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta. Nỗ lực loan báo giá trị vĩnh cửu của đức tin cho con người trong thời đại chúng ta là trọng tâm của sứ điệp Công đồng.
Cùng với anh em, tôi không thể quên được ý nghĩa của Công đồng đối với con đường đại kết. Tôi thích câu nói của chân phước Gioan XXIII, mà chúng ta sắp làm giỗ 50 năm ngày ngài qua đời, khi ngài nói trong diễn văn khai mạc đáng nhớ của mình: “Giáo hội Công giáo coi bổn phận của mình là phải làm việc cật lực cho sự hiệp nhất huyền nhiệm cao cả, mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện tha thiết với Chúa Cha trước khi chịu khổ nạn. Giáo hội vui mừng nhận ra rằng mình được liên kết mật thiết với lời cầu nguyện đó”.
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, tất cả chúng ta đều cảm thấy liên kết mật thiết với lời nguyện của Đấng Cứu Thế trong Bữa Tiệc Ly, với lời cầu “xin cho chúng nên một”. Chúng ta cùng nài xin Chúa Cha nhân từ ban cho chúng ta sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận trong ngày chịu phép Rửa tội, và có thể làm chứng trong tự do, vui tươi và can đảm. Chúng ta càng trung thành với ý muốn Chúa bao nhiêu – trong tư tưởng, lời nói và hoạt động – thì chúng ta càng thực sự tiến tới hiệp nhất bấy nhiêu.
Về phần mình, theo bước các vị tiền nhiệm, tôi muốn bảo đảm rằng: tôi quyết tâm tiếp tục con đường đối thoại đại kết, và xin cám ơn Hội đồng Tòa thánh Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu, đã nhân danh tôi tiếp tục cống hiến cho mục tiêu cao quý này. Tôi cũng xin anh chị em chuyển lời chào thân ái tới các Giáo hội và Cộng đoàn Kitô giáo mà anh chị em đại diện. Và xin anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho tôi để tôi có thể trở nên mục tử như Chúa Kitô mong muốn.
Và giờ đây, tôi xin hướng về đại diện nổi bật của dân tộc Do Thái, những anh chị em mà chúng ta có một mối liên hệ tinh thần rất đặc biệt, như công đồng Vatican II đã nói từ thời đó rằng: “Thật vậy, Giáo hội Chúa Kitô nhìn nhận rằng theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa, khởi điểm đức tin và sự tuyển chọn của Giáo hội được tìm thấy nơi các Tổ phụ, Môisê và các ngôn sứ” (Tuyên ngôn Nostra Aetate, 4). Tôi xin cám ơn anh chị em về sự hiện diện và tin tưởng rằng với sự trợ giúp của Đấng Toàn Năng, chúng ta có thể tiếp tục cuộc đối thoại huynh đệ mà Công đồng mong ước. Và điều đó thực sự đã đạt được thành tựu, mang lại nhiều hoa trái, nhất là trong những thập kỷ gần đây.
Và giờ đây, tôi xin hướng về đại diện nổi bật của dân tộc Do Thái, những anh chị em mà chúng ta có một mối liên hệ tinh thần rất đặc biệt, như công đồng Vatican II đã nói từ thời đó rằng: “Thật vậy, Giáo hội Chúa Kitô nhìn nhận rằng theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa, khởi điểm đức tin và sự tuyển chọn của Giáo hội được tìm thấy nơi các Tổ phụ, Môisê và các ngôn sứ” (Tuyên ngôn Nostra Aetate, 4). Tôi xin cám ơn anh chị em về sự hiện diện và tin tưởng rằng với sự trợ giúp của Đấng Toàn Năng, chúng ta có thể tiếp tục cuộc đối thoại huynh đệ mà Công đồng mong ước. Và điều đó thực sự đã đạt được thành tựu, mang lại nhiều hoa trái, nhất là trong những thập kỷ gần đây.
Tôi xin chào và cám ơn chân thành tất cả anh chị em, những người bạn thân thiết thuộc về các truyền thống tôn giáo khác. Trước hết là anh em Hồi giáo, những người thờ phượng một Thiên Chúa hằng sống và nhân từ, và luôn hướng về Ngài trong kinh nguyện. Tôi thực sự đánh giá cao sự hiện diện của anh chị em, và qua đó tôi nhìn thấy dấu hiệu rõ ràng ước muốn gia tăng sự tin tưởng và cộng tác lẫn nhau vì lợi ích của nhân loại.
Giáo hội Công giáo ý thức về tầm quan trọng của việc thăng tiến tình bạn và sự tôn trọng lẫn nhau giữa những người nam nữ thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau – tôi muốn lặp lại: thăng tiến tình bạn và sự tôn trọng lẫn nhau giữa những người nam nữ thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau – điều này cũng được chứng thực rõ ràng qua các công việc mà Hội đồng Tòa thánh Đối thoại Liên tôn thực hiện. Giáo hội [Công giáo] ý thức về bổn phận ngang nhau của mỗi giáo hội đối với thế giới, cũng như đối với toàn thể thụ tạo, mà chúng ta phải yêu quý và bảo vệ. Và chúng ta có thể làm nhiều hơn cho quyền lợi những người thiếu may mắn, những người yếu đuối và đau khổ; chúng ta cũng có thể dành ưu tiên cho việc cổ võ công lý, cổ võ hòa giải, xây dựng hòa bình… Nhưng trên tất cả, chúng ta phải tiếp tục gìn giữ niềm khao khát tuyệt đối trong thế giới này, và không để cho tầm nhìn của nhân vị chỉ hướng về một chiều kích khá thịnh hành, theo đó con người bị giản lược về những gì họ làm ra và những gi họ tiêu thụ: đó là một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất của thời đại chúng ta.
Chúng ta cũng biết đến sức mạnh bị kích động để nỗ lực loại bỏ Thiên Chúa và sự thánh thiêng ra khỏi thế giới con người trong lịch sử hiện đại, và chúng ta cảm thấy sự cần thiết phải làm chứng cho xã hội này về tình trạng nguyên thủy hướng đến siêu việt nằm ngay trong tâm hồn con người. Theo đó, chúng ta cũng cảm thấy gần gũi với những con người nam nữ, dù không thuộc về truyền thống tôn giáo nào, vẫn cảm thấy nhu cầu tìm kiếm chân, thiện, mỹ của Thiên Chúa, và những đồng minh quý báu của chúng ta trong nỗ lực bảo vệ phẩm giá con người, xây dựng việc chung sống hòa bình giữa các dân tộc và bảo vệ thụ tạo.
Các bạn thân mến, xin cám ơn sự hiện diện của các bạn. Xin gửi lời chào huynh đệ thân tình của tôi đến tất cả mọi người.
Lm Phạm Quang Long chuyển ngữ