Headlines
Loading...
 TÁO TẤU 2013: TÁO GIAO THÔNG Ngựa ô... thu phí

TÁO TẤU 2013: TÁO GIAO THÔNG Ngựa ô... thu phí

Ngọc Hoàng: Cho Táo Giao thông vào chầu !Nam Tào, Bắc Đẩu: Cho Táo Giao thông vào !

Táo Giao thông Chí Trung.
Nguồn ảnh: Táo quân 2013

(Táo Giao thông cưỡi cá chép bằng kim cương sáng loáng vào, loa trong mang cá chép phát ra lời hát theo điệu Lăm ba đa " Phí ta thu được nhiều ta hưởng càng nhiều...tuyệt vời ! Không oong đơ gì, mình thu nữa, thu nhật nhiều, ai sướng hơn ta" )
Táo Giao thông: Táo Giao thông kính chúc Ngọc Hoàng năm mới "mã đáo thành công" !

Ngọc Hoàng: Ta cám ơn !


Nam Tào: Táo Giao thông năm nay có cá chép hoành tráng ghê nhỉ ?



Táo Giao thông: Thu được tiền phí nhiều, tội gì mà không chơi sang !


Ngọc Hoàng: Táo Giao thông nói gì vậy ?


Táo Giao thông: Dạ, thần nói là thu tiền phí về để làm đường cho khang trang ạ !


Ngọc Hoàng: Cá chép đẹp như vậy nhưng có chính chủ không, ta nghe nói đến Hitler còn phải điên đầu vì xe không chính chủ đấy ?


Táo Giao thông: Dạ, thưa Ngọc Hoàng, chấp chi cái thằng độc tài ấy, cá chép của thần chính chủ 100%. Ngọc Hoàng và các anh Tào, Đẩu xem đây, trên thân cá có dấu # đóng nổi mà không thể nào làm giả được.


Bắc Đẩu: Vậy, hôm nào Ngọc Hoàng đi vi hành, ngươi cho bọn ta mượn một ngày nhé !


Táo Giao thông: Táo Giao thông lúc nào cũng sẵn lòng, nhưng các vị nhớ khi mượn cá chép phải mượn luôn giấy tờ, chứng minh thư và sổ hộ khẩu của thần đấy, nếu không ra đường sẽ bị phạt vì cưỡi cá chép không chính chủ !


Ngọc Hoàng: Bây giờ dưới hạ giới nhiều chuyện lạ quá, xe chính chủ đã đành đến cá chép, chó mèo cũng phải đăng ký chính chủ thì ngộ thật !


Táo Giao thông: Chó mèo chính chủ là do anh Táo Chăn nuôi "ăn theo" thương hiệu của thần đấy ạ !


Ngọc Hoàng: Thôi, tạm dừng chuyện chính chủ, phụ chủ ở đây, ngươi tấu trình đi!


Táo Giao thông: Dạ thưa Ngọc Hoàng, trong năm con rồng vừa qua, dưới sự điều hành quyết liệt của thần, ngành giao thông có nhiều khởi sắc: Đường đã thông hơn, hè đã thoáng hơn, tỉ lệ người chết vì tai nạn giao thông giảm, tiến độ xây dựng các công trình cũng nhanh hơn và đặc biệt là số lượng người dân chửi thần đã giảm một nửa và nửa còn lại thì chuyển từ chửi sang lạy ạ !


Ngọc Hoàng: Tốt ! Vậy, biện pháp quyết liệt của ngươi là gì ?


Táo Giao thông: Dạ, đó là quy định xe chính chủ, phát động phong trào "Đóng phí là yêu nước", tiếp tục rà soát các dự án để trảm tướng...

Bắc Đẩu: Thế còn cái tên đáng ra phải "trảm" sao lại bổ nhiệm ?


Táo Giao thông: Thưa Ngọc Hoàng, thần bổ nhiệm đúng quy trình đấy ạ!


Ngọc Hoàng: Đúng quy trình mà kết quả sai thì phải xem lại quy trình, đừng ngụy biện.


Nam Tào: Đúng vậy, bổ nhiệm nhầm thì nói là nhầm đi cho nó tiến bộ, lại còn chày cối "đúng quy trình".


Táo Giao thông: Tào này, lại anh bảo: Ừ thì bổ nhiệm nhầm đấy, có chết ai đâu, có mất ghế đâu, bổ nhiệm chứ có phải bổ đầu như anh Thiên Lôi đâu mà sợ.


Ngọc Hoàng: Thôi, thôi, chớ cãi nhau, ta hỏi Táo Giao thông đây: ngươi kêu gọi người dân "Đóng phí là yêu nước" , vậy thì ngươi đã sáng tác bài hát nào kiểu như "Hành khúc người đi tìm lửa" thời dầu khí để cổ vũ chưa ?


Táo Giao thông: Dạ, thần đã mượn nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến để sáng tác bài hành (dân) khúc "Ngựa ô thu phí" đang hót trên mạng mấy tháng nay, Ngọc Hoàng chưa nghe sao ?


Ngọc Hoàng: Ta chưa được nghe, vậy ngươi hãy hát lên để cho cả thiên đình được thưởng thức!


Táo Giao thông: Vâng, thần tuân chỉ và xin nhờ các anh Tào, Đẩu hỗ trợ để thành nhóm tam ca cho nó máu.


Ngọc Hoàng: Ta đồng ý, hát đi !