Headlines
Loading...
Ôi, em của anh

Ôi, em của anh


Ôi, em của anh
Lại thêm một chiều em bước trên phố vắng
Miệng mỉm cười cho nước mắt không rơi
Chầm chậm những bước chân chơi vơi
Em đi về đâu nơi phương trời vô định.

Ráng chiều xuống gọi chim bay về tổ
Em thấy nhói lòng vọng ước mơ xưa
Bản nhạc buồn thả vào buổi chiều mưa
Mắt chợt ướt và lòng lạnh buốt.

Trên con phố dòng người vẫn mải miết
Họ đang vội tìm về những mái ấm dịu êm
Còn em về đâu khi màn đêm
Một mái hiên một băng ghế đá?

Cuộc đời vốn nghiệt ngã
Em hãy mỉm cười dù bước có chơi vơi
Hãy mơ ước một cuộc sống tốt dù xa xôi
Hãy cố sống làm một người lương thiện

Em ơi có rất nhiều tấm lòng thiện nguyện
Em hãy đưa tay ra họ sẽ bước cùng em
Để đêm về cùng thắp những ngọn đèn
Để chiều mưa bước chân không lặng lẽ.

Mạnh mẽ lên em nhé!
Để một ngày mai em sẽ lại cười vui
Để bàn tay em viết lên sách cuộc đời
Những đứa trẻ mồ côi vẫn mỉm cười sống đẹp