
Làm sao kéo ngược thời gian lại
Để giải cơn đau lúc lỗi lầm
Để biết đời ta đầy vụng dại
Gây đau nhức nhối những thương tâm
Làm sao kéo ngược thời gian lại
Để chuộc vụng dại lúc ngây thơ
Ứng xử cuồng ngang giờ ái ngại
Một chuỗi ngu si đến chẵng ngờ
Làm sao kéo ngược thời gian lại
Để ta bày tỏ tấm lòng đau
Trời ơi! xin chút lòng thương hại
Cho trái tim ta đỡ nát nhàu
Xin bán cho tôi một vé tàu
Trở về qúa khứ của thời gian
Xóa tan rào cản từng khâu ấy
Ngăn đầy vách núi giữa tâm can
Tôi vào để mua một vé tàu
Thú nhận nỗi buồn đã bấy lâu
Giang tay ôm lấy Ngài âu yếm
"Bí Tích" Ngài ban "bỗng" đẹp màu.
Trầm Hương Thơ
22.01.2013
22.01.2013
XIN BÁN CHO TÔI 1 VÉ TÀU ĐI NGƯỢC THỜI GIAN:- Để tôi sửa chữa những lỗi lầm tôi đã mắc.
- Để tôi có thể nắm chắc 1 bàn tay....
- Để cuộc đời này bớt đi nhiều cay đắng.
- Để bớt lệ sầu thức trắng những đêm thâu.
- Để thế gian này bớt đi nhiều đau khổ.
- Để những người bạn mãi mãi bên tôi.
- Để bớt lệ sầu thức trắng những đêm thâu.
- Để thế gian này bớt đi nhiều đau khổ.
- Để những người bạn mãi mãi bên tôi.