Sắc vàng nắng Đà-lạt
Mềm như vạt lụa Xuân
Hương cà-phê ngào ngạt
Men lãng mạn nồng nàn
Nắng pha-lê trong suốt
Lẫn chút lạnh se se
Lưu ly dòng suy nghĩ
Từng bước lặng người đi
Trầm mặc hoa Phượng tím
Bâng khuâng đóa Pensée
Những hàng thông lặng lẽ
Giữa đất trời đam mê
Đôi má ai ửng đỏ
Như vừa nhắp men nồng
Thác Prenn rì rào đổ
Như réo gọi mênh mông
Miên man dòng ký ức
Riêng một khoảng trời xưa
Giọt sầu loang kỷ niệm
Quyện nhạc lẫn vào thơ
Bước loanh quanh Đà-lạt
Sương ướt mộng hoàng hôn
Xuống đèo rồi lên dốc
Chân bước mỏi con tim
Dòng sông Hương lờ lững
Chở thời gian êm đềm
Phù sa Tình Yêu Chúa
Vẫn dạt dào tháng năm
TRẦM THIÊN THU
Đà-lạt, 16-12-2012