THƠ: Sách Đời


Cuối ngày, cuối tháng, cuối năm
Trang lòng lật lại để xem thế nào
Nhìn ngang dọc, ngó trước sau
Luân lạc nỗi sầu, đời quá vô duyên!
Từng câu dang dở – Nhớ, quên
Sách đời viết mãi, phân vân sớm chiều
Bút đời nguệch ngoạc lao đao
Từng dòng số phận bọt bèo tháng năm
Nét ngang, nét sổ lằng nhằng
Rối thơ, rối nhạc, rối vần từng câu
Ngồi nơi đâu, đứng nơi đâu?
Chẳng biết nơi nào bước đến, bước đi
Loanh quanh mãi, kiếm tìm gì?
Đôi tay mười ngón vẫn là đôi tay
Sống trăm năm, chết một giây
Sách đời đoạn kết viết hoài chưa xong
Cuộc đời con mãi long đong
Cầu xin Thiên Chúa xót thương đoái nhìn
Điều gì Chúa muốn ở con?
Xin cho con biết để tuân phục Ngài
TRẦM THIÊN THU
Nửa khuya 8-12-2012

Post a Comment

Previous Post Next Post