“Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin
Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”
(Lc 1,38)
Suy niệm: Maria không gật đầu bừa. Cô đã
bối rối và chất vấn, được thuyết phục trước
khi nói lên lời Xin Vâng ấy. Nhưng Maria
đã được thuyết phục bởi chứng lý gì?
Không phải vì nghe tin chị Êlisabét đã có
thai (chị ấy tuy tuổi già nhưng ít ra cũng có
việc vợ chồng!). Maria xin vâng vì tin rằng
“
Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”
(Lc 1,38)
Suy niệm: Maria không gật đầu bừa. Cô đã
bối rối và chất vấn, được thuyết phục trước
khi nói lên lời Xin Vâng ấy. Nhưng Maria
đã được thuyết phục bởi chứng lý gì?
Không phải vì nghe tin chị Êlisabét đã có
thai (chị ấy tuy tuổi già nhưng ít ra cũng có
việc vợ chồng!). Maria xin vâng vì tin rằng
“