“Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng
ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con
bà cưu mang là do quyền năng Chúa
Thánh Thần.” (Mc 13,31)
Suy niệm: Suốt dòng lịch sử cứu độ, không
thiếu những mẫu gương “mạo hiểm” đáp lại
lời mời gọi của Thiên Chúa, dù chưa thấu
hiểu hoàn toàn: Ápraham bỏ quê hương để
lên đường về miền Đất Hứa; Đức Maria
thưa tiếng xin vâng, dù không biết thánh
Giuse, bạn
ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con
bà cưu mang là do quyền năng Chúa
Thánh Thần.” (Mc 13,31)
Suy niệm: Suốt dòng lịch sử cứu độ, không
thiếu những mẫu gương “mạo hiểm” đáp lại
lời mời gọi của Thiên Chúa, dù chưa thấu
hiểu hoàn toàn: Ápraham bỏ quê hương để
lên đường về miền Đất Hứa; Đức Maria
thưa tiếng xin vâng, dù không biết thánh
Giuse, bạn