DIỄM THU 1 & 2





Thu về gió thoảng hương xưa
Gợi lên mùi nhớ như vừa hôm qua
Lá vương dưới gót ngọc ngà
Gió kia hôn phớt qua tà áo ai

Kiêu sa áo trắng trang đài
Người đi để nhớ thương dài vào thu
Lá vàng trải thảm khiêm nhu
Cho êm gót ngọc sương mù điểm trang

Đẹp thay lá ngọc cành vàng
Thu hồng trang điểm lại càng nên thơ
Đường đưa em đến nhà thờ
Ôi! sao diễm lệ, dại khờ hồn ai...

Nhìn theo ngơ ngác mắt nai
Lao xao gió thổi để ai giật mình
Lòng vui miệng hát câu kinh
Sáng nay thu đến đẹp xinh cuộc đời

Thu vàng óng ả tuyệt vời!
Tình thu chớm nở rạng ngời trong tâm
Xin dâng lên Chúa lời thầm
Chúa ơi! Ngài đã hiểu ngầm lòng con.

Trầm Hương Thơ




DIỄM THU 2
(Mùa thu năm sau)



Thu rồi đi lễ một mình
Thu nay đi lễ chung tình một đôi
Chúa thương ta hết đơn côi
Thu về ta bước song đôi trên đường

Diễm Thu kết nối yêu đương
Song song nhịp bước tơ vương tình hồng
Diễm Thu nên nghiã vợ chồng
Lá thu tựa xác pháo hồng vu quy

Thu xưa đơn lẻ bước đi
Thu này hai đứa thầm thì bên nhau
Thu xinh mãi đến ngàn sau
Hôn nhân "Bí Tích" hồng màu thánh ân

Tình yêu thánh thiện hiến thân
Trọn đời chung thủy ân cần thương nhau
Cả khi mạnh khỏe, ốm đau
Giầu nghèo vẫn cứ tươi màu hồng ân

Diễm Thu đẹp nét thanh vân
Không còn thơ thẩn trước sân Giáo Đường
Chúa nhật vui lễ tình thương
Ngàn năm đẹp lá ươm hường Diễm Thu.


Trầm Hương Thơ

Post a Comment

Previous Post Next Post