Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi
xuống đất. Rồi Người cầm lấy bánh và
mấy con cá dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho
môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông.
(Mt 15,35-36)
Suy niệm: Khi xuống thế làm người, Đức
Giêsu Kitô đã thấu hiểu, cảm thông và chia
sẻ trọn vẹn thân phận của con người. Ngài
đã ân cần với nỗi đau của người bệnh tật,
cảm thông với kẻ ưu phiền, và quan tâm cả
đến những
xuống đất. Rồi Người cầm lấy bánh và
mấy con cá dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho
môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông.
Suy niệm: Khi xuống thế làm người, Đức
sẻ trọn vẹn thân phận của con người. Ngài
đã ân cần với nỗi đau của người bệnh tật,
cảm thông với kẻ ưu phiền, và quan tâm cả
đến những