TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO




ĐẾN       cùng Đức Mẹ Tà Pao
CÙNG    dâng lên Mẹ lời chào thắm xinh
ĐỨC      Tin-Cậy-Mến chân tình
MẸ         là "Vương Nữ Đồng Trinh" diễm toàn
THANH   cao bừng sáng hân hoan
CAO       sang thanh khiết vẹn toàn"Xin Vâng"



VỮNG     lòng trông cậy phó dâng
LÒNG     con rộn rã lâng lâng dâng trào
TRÔNG   lên tình Mẹ ngọt ngào
CẬY        xin giòng lệ tuôn trào mãi thôi
LẼ           nào Mẹ bỏ con côi
NÀO        giờ con đã dạt trôi nhiều rồi 
VỀ           đây trong nỗi bồi hồi  
KHÔNG    xa Mẹ nữa, Mẹ ôi! khổ nhiều!

QÙY        đây dâng Mẹ mọi điều
ĐÂY         hồn, đây xác, bao chiều đi hoang 
DÂNG      đời bóng ngả mênh mang 
CHUỖI     "Lòng Thương Xót" hai hàng lệ tuôn 
HOA         kinh có tiếng vọng buồn
HỒNG      lên màu máu thượng nguồn trao ban 

NGẮM      "Mầu Nhiệm Lạ" tuôn tràn
NHÌN       "Ơn Cứu Chuộc" mấy ngàn năm qua
ẢNH         "Ngài Chịu Nạn" cho ta
MẸ           "Ôm Xác Chúa" nở hoa cho đời 
HỪNG       lên sáng cả tầng trời
ĐÔNG       tàn xuân đến muôn nơi kính chào
DIỄM        toàn Đức Mẹ Tà Pao
TOÀN        tâm dâng Mẹ phó trao xác hồn.

Thanh Sơn 2012


Post a Comment

Previous Post Next Post