Hoa sự sống


(Dunghuy †) - NGÀI là sự sống đời đời

LÀ Đường dẫn tới quê Trời thật ngay
SỰ Thật tỏ giữa ban ngày
SỐNG trong ân sủng đời này, đời sau
ĐỜI phù vân sẽ trôi mau
ĐỜI này trồng phúc, đời sau gặt lành
NGÀI là Thiên Tử trọn lành
THƯƠNG con Ngài xuống mang danh phận hèn
CON người sao qúa nhỏ nhen
ĐẾN ngày phán xét trắng đen trước Ngài
TẬN cùng thật giả công khai
NƠI nào là ngã ngày mai con về?
CHỮA con thoát khỏi bến mê
LÀNH hồn khỏe xác hai bề nên xinh
NGÀI là sự sống quang vinh
LÀ Thầy "cải tử hoàn sinh" đời đời
CÙNG là Đường đến quê Trời
ĐÍCH về duy nhất tuyệt vời đời con
NGỌN nguồn nguyên thủy vuông tròn
NGÀNH nho thân chính nuôi con trưởng thành
LÀ giòng suối ngọt, cỏ xanh
CON luôn no thỏa phúc lành từ Cha
THIÊN Đàng nơi Đấng ngọc ngà
TỬ sinh phó ở tay Cha trọn đời
UY Ngài là Chúa Đất_Trời
DANH Thánh cao cả tuyệt vời đẹp xinh
ĐẤT lành ơn thánh trổ sinh
TRỜI cao tỏa rạng quang vinh Chúa Trời.


-Ts-Songvoichua

Post a Comment

Previous Post Next Post