Danh ngôn của Mẹ Teresa calcutta


"Khi  không có bất cứ  thứ gì, thì đó là lúc bạn có tất cả mọi thứ"

"Không phải tất cả chúng ta có thể làm được những việc lớn. Nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu vĩ đại"

"Bình an bắt đầu với một nụ cười"

"Mỗi lúc tôi mỉn cười với ai đó, thì đó là một cử chỉ yêu thương, một món quà cho người đó, một điều tuyệt đẹp"


"Chúa không đòi chúng ta thành công, Ngài chỉ cần chúng ta cố gắng"

"Nếu chúng ta không bình an, thì đó là vì chúng ta đã quên rằng chúng ta thuộc về nhau"

"Vấn đề không ở chỗ chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta  đặt tình mến vào việc cho đi đó được bao nhiêu !"

"Cái Nghèo khủng khiếp nhất là sự cô đơn, và cảm giác là không được yêu thương"

"Nếu bạn  khiêm nhường, sẽ không có lung lạc  bạn, ngay cả lời khen ngợi và sự nhục nhã, bởi vì bạn biết mình đang là gì"

"Cầu nguyện không phải là cầu xin. Cầu nguyện là đặt mình trong tay của Thiên Chúa, trong tâm tính của Ngài, và lắng nghe tiếng Ngài trong thẳm sâu tâm hồn chúng ta."

"Một cuộc sống không sống cho người khác thì không phải là một cuộc sống"

"Nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ tin, Nếu chúng ta tin, chúng ta sẽ yêu, Nếu chúng ta yêu, chúng ta sẽ phục vụ"

Còn nữa...

Post a Comment

Previous Post Next Post