TRINH VƯƠNG MẸ FATIMA

" Chúa sẽ dạy con Biết đường về cõi sống
Trước Thánh Nhan Ôi vui sướng tràn trề..."

(TV 15,11)


Mẹ hiện nơi xa xôi
Làng quê có cây sồi
Đến cùng ba em nhỏ
Dạy lần hạt mân côi

Chín mươi lăm năm rồi
Nhớ lời Mẹ khôn nguôi
Hãy ăn năn đền tội
Mẫu Tâm Mẹ bồi hồi

Vang vang lời ngợi ca
Vạn ánh nến chan hòa
Đêm nay huyền diệu qúa
Bên Mẹ Fatima

  
Hôm nay lòng lạ lắm
Hồn em ai đến thăm
Mà sao êm ái lạ
Tràn niềm vui đằm thắm

Hai bên đường có hoa?
Sao hương thơm chan hòa
Hay tình yêu của Mẹ
Từ tâm tỏa ngát ra

Kính mừng Maria
Lời kinh qúa ngọc ngà
"Xin vâng" đẹp Thiên ý
Đồng công cứu chuộc ta.

Đường trần muôn vạn nẻo
Lối nào em đi theo?
Để về nơi chính lộ
Mẹ xưa cũng khó nghèo.

Đoàn con từ khắp nơi
Đến chào Mẹ Chúa Trời
Dâng Quê Nhà lên Mẹ
Xin giải thoát tội đời

Tạ từ Fatima
Giọt buồn ánh châu sa
Vẫy tay chào lần cuối
Lòng con chẳng hề xa

Thanh Sơn
Nhớ ngày HH 13.10.2011

Post a Comment

Previous Post Next Post