THƠ Thánh Kinh (4)


THA BỔNG
(Diễn ý Ga 8:3-11)
Có người phụ nữ ngoại tình
Luật Môsê bắt tử hình, chẳng chơi!
Còn Giêsu lại đứng cười:
“Ai ngon thì ném đá người này đi!”
Chẳng ai hay Chúa viết gì
Chỉ nhìn thấy Chúa khua khua loằng ngoằng
Từ già tới trẻ ngỡ ngàng
Trước già, sau trẻ theo hàng bỏ đi
Ngước lên, Chúa thấy vắng hoe:
“Không ai kết án tội gì hay sao?”
Chị thưa: “Dạ, chẳng ai đâu”
Chị chỉ cúi đầu, chứ biết làm sao!
Chúa cười: “Đừng có buồn rầu
Tôi không kết án chị đâu, chị à!
Bây giờ chị hãy về nhà
Từ nay chị cố gắng chừa là xong”

Lòng Thương Xót quá bao dung
Trọn đời cảm tạ tình thương của Ngài
Tội con dù rất tày trời
Nhưng Ngài tha bổng, không lời trách chi
Từ nay xin quyết lòng chừa
Chết cho tội lỗi để vừa phục sinh
TRẦM THIÊN THU
Mùa Chay – 2011

TIẾNG GỌI THÁNH TÂM
(Diễn ý Mt 11:28-30)
Những ai đang vất vả
Phải mang gánh nặng nề
Hãy đến cùng Tôi đi
Được nghỉ ngơi bồi dưỡng
            Sẽ như là phần thưởng
Khi mang ách của Tôi
Ách nhẹ nhàng, êm ái
Hãy mau đến, người ơi!
Và hãy học với Tôi
Đức khiêm nhường, hiền dịu
Hồn sẽ được yếu dấu
Được bồi dưỡng, bình an
Gánh của Tôi nhẹ nhàng
Ách của Tôi êm ái
Đừng có ai quản ngại
Tôi đêm ngày chờ mong
Tình yêu Tôi mặn nồng
Lửa yêu luôn cháy rực
Hỡi những ai cơ cực
Đừng ngại đến với Tôi
TRẦM THIÊN THU
Saigon, 1-6-2012

TIN
Dù cha mẹ bỏ con đi
Nhưng Chúa nhân từ vẫn đón nhận con (1)
Đời con đầy vết lỗi lầm
Xin thương tha thứ và ban ơn lành
Đôi khi cuộc sống chông chênh
Ngỡ như tuyệt vọng độc hành ngày đêm
Đức tin con rất yếu mềm
Xin Ngài thánh hóa, giữ gìn, chở che
Dù cha mẹ bỏ con đi
Còn Chúa nhân từ đón nhận. Con tin!
Ngài là Thiên Chúa uy linh
Muôn đời vẫn trọn khối tình yêu thương (2)
TRẦM THIÊN THU
(1) Tv 27:10. (2) Tv 136.

TỈNH THỨC
(Lc 12, 32-48)
Đèn con luôn thắp sáng
Suốt cả ngày lẫn đêm
Khi nào Chúa gõ cửa
Con sẽ ra mở liền
            Xin giúp con tỉnh thức
            Đừng để con ngủ say
            Kẻo trộm đến đào ngạch
            Con không kịp trở tay
Phàm nhân ai cũng chết
Con không thoát luật thường
Khi cuộc đời kết thúc
Xin giúp con sẵn sàng
            Hạt-bụi-con bé nhỏ
            Nhưng tội lỗi chất chồng
            Cúi xin Ngài tha thứ
            Cho con vào Thiên Đường
TRẦM THIÊN THU

TRUYỀN TIN
(Lc 1:26-38)
Khi Ê-li-sa-bét
Vừa sáu tháng có thai
Thì Thiên Chúa liền sai
Gáp-ri-en thiên sứ
Đến một thành phố nhỏ
Thuộc miền Ga-li-lê
Là Na-da-rét kia
Để gặp một trinh nữ
Đã đính hôn rồi đó
Với chàng trai Giu-se
Dòng dõi Đa-vít vua
Tên gọi trinh nữ ấy
Là Ma-ri-a vậy
Sứ thần cất tiếng chào:
“Hãy mừng vui lên nào
Trinh nữ đầy ơn phúc
Vì Thiên Chúa chính trực
Ở cùng Chị mãi luôn”
Nghe bối rối trong lòng
Ma-ri-a ngượng quá
Vì không hiểu lời đó!
Sứ thần liền nói ra:
“Đừng sợ, Ma-ri-a!
Vì Chị đẹp lòng Chúa
Này đây quyền phép Chúa
Tác động Chị thụ thai
Sinh hạ một con trai
Tên Giê-su hãy đặt
Người nên cao cả thật
Là Con Đấng Tối Cao
Chính Thiên Chúa thương yêu
Ban cho Người ngai báu
Vua Đa-vít yêu dấu
Là tổ tiên của Người
Để mãi đến muôn đời
Trị vì nhà Gia-cóp
Vương triều Người trác tuyệt
Sẽ vô tận vô cùng”
Ma-ri-a thưa rằng:
“Không thể có chuyện ấy
Việc vợ chồng như vậy
Tôi không hề biết đâu”
Sứ thần đáp lại mau:
“Chính Thánh Thần Thiên Chúa
Sẽ ngự xuống trên Chị
Quyền năng Đấng Tối Cao
Rợp bóng trên Chị nhiều
Đấng Thánh sắp sinh hạ
Chính là Con Thiên Chúa
Ê-li-sa-bét kia
Mặc dù tuổi đã già
Nhưng đang cưu mang đó
Một người con trai lạ
Bà mang tiếng hiếm hoi
Mà nay đã có thai
Được sáu tháng rồi đó
Vì đối với Thiên Chúa
Không gì không thể làm”
Ma-ri-a vội vàng:
“Vâng, tôi đây là tỳ nữ
Tôi tớ của Thiên Chúa
Nguyện xin Chúa cứ làm
Đúng như lời sứ thần
Y như lời vừa nói”

Lạy Chúa, Đấng tuyệt đối
Con tín thác nơi Ngài
Lạy Mẹ, Đấng tuyệt vời
Con muốn vâng như Mẹ
TRẦM THIÊN THU
Lễ Truyền Tin – 2012

TỪ BỎ
(Lc 14, 25-33)
Kể ra thì Chúa cũng kỳ
Bởi vì ai muốn theo Chúa
Phải bỏ cả cha lẫn mẹ
Bỏ vợ con, anh chị em
            Còn có điều đặc biệt hơn
            Là phải bỏ luôn mạng sống
            Và không hề được nao núng
            Khi vác Thập giá theo Ngài
Chúa nghiêm ngặt quá, Chúa ơi!
Vậy con chẳng còn gì cả
Làm sao con chịu nổi chứ?
Chúa thật “ngược đời” quá đi!
            Xây nhà con tính chi li
            Để công trình hoàn tất tốt
            Như vua giao chiến quyết liệt
            Phải biết quân mình đủ không
Thì ra Chúa chẳng bông lơn
Muốn con từ bỏ mọi sự
Để không vướng bận chi nữa
Thảnh thơi theo Chúa đến cùng
            Ngài đã chịu chết thê lương
            Tôi tớ làm sao hơn chủ?
            Nghĩa là con cũng phải khổ
            Khi vác thập giá mỗi ngày
Nhưng con yếu đuối thế này
Con sợ bán đồ nhi phế
Xin Ngài từng giây nâng đỡ
Để con sống trọn bậc con
TRẦM THIÊN THU

TỪ BỎ
(Lc 14, 25-33)
Kể ra thì Chúa cũng kỳ
Bởi vì ai muốn theo Chúa
Phải bỏ cả cha lẫn mẹ
Bỏ vợ con, anh chị em
            Còn có điều đặc biệt hơn
            Là phải bỏ luôn mạng sống
            Và không hề được nao núng
            Khi vác Thập giá theo Ngài
Chúa nghiêm ngặt quá, Chúa ơi!
Vậy con chẳng còn gì cả
Làm sao con chịu nổi chứ?
Chúa thật “ngược đời” quá đi!
            Xây nhà con tính chi li
            Để công trình hoàn tất tốt
            Như vua giao chiến quyết liệt
            Phải biết quân mình đủ không
Thì ra Chúa chẳng bông lơn
Muốn con từ bỏ mọi sự
Để không vướng bận chi nữa
Thảnh thơi theo Chúa đến cùng
            Ngài đã chịu chết thê lương
            Tôi tớ làm sao hơn chủ?
            Nghĩa là con cũng phải khổ
            Khi vác thập giá mỗi ngày
Nhưng con yếu đuối thế này
Con sợ bán đồ nhi phế
Xin Ngài từng giây nâng đỡ
Để con sống trọn bậc con
TRẦM THIÊN THU

VỮNG DẠ KIÊN TÂM
(Lc 21:5-19)
Đền thờ lộng lẫy nguy nga
Ai nhìn cũng phải trầm trồ lời khen
Chúa Giêsu lại điềm nhiên:
Những gì quý vị ngắm nhìn miên man
Thấy nay nhưng mất mai liền
Có ngày rồi sẽ bị tàn phá thôi
Mỗi hòn đá ở một nơi
Không hòn nào sẽ chồng đôi hòn nào
Nghe rồi họ hỏi xem sao:
Vậy có điềm nào báo trước xảy ra?
Ôn tồn Chúa nói nhỏ to:
Coi chừng kẻo sẽ bị lừa gạt ngay
Có nhiều người mạo Danh Thầy
Thời kỳ đã đến gần đây. Sẵn sàng!
Đừng theo họ, chớ hoang mang
Chiến tranh, loạn lạc, cũng đừng sợ chi
Những việc đó phải xảy ra
Nhưng chẳng phải là chung cục ngay đâu!
Dân này, nước nọ chống nhau
Hiện tượng có nhiều khủng khiếp xôn xao
Có ôn dịch, động đất nhiều
Mất mùa, đói kém, trời cao lạ lùng
Anh em bị bắt, bị xiềng
Bị tù, bị đánh, tang thương vì Thầy
Vậy là cơ hội tốt đây
Anh em làm chứng cho Thầy. Vui lên!
Điều này tạc dạ ghi tâm
Đừng lo nghĩ phải tìm xem cách nào
Anh em sẽ được dắt dìu
Cách ăn cách nói thật nhiều khôn ngoan
Khiến cho địch thủ tần ngần
Không tài chống cãi, cúi gằm mặt thua
Anh em còn bị khinh chê
Bởi cha, bởi mẹ, bạn bè, thân nhân
Có người trong số anh em
Còn bị họ giết không thèm tiếc đâu
Nhưng dù sợi tóc trên đầu
Cũng không bị mất, đừng xao xuyến lòng!
Anh em cố gắng kiên cường
Để mà giữ mạng sống còn ngày sau

Lâm râm liên lỉ nguyện cầu
Cúi xin Thiên Chúa sớm chiều đỡ nâng
Giúp con vững dạ kiên tâm
Không hề nao núng dù gian truân nhiều
Sắt son trọn vẹn tin yêu
Phó dâng cho Chúa chí cao nhân lành
TRẦM THIÊN THU

NGHỊCH-LÝ-THUẬN
(Gióp 30, 20-26)
Con kêu xin Thiên Chúa
Nhưng Ngài không trả lời
Con trình diện Thiên Chúa
Nhưng Ngài làm ngơ hoài!
            Con hy vọng hạnh phúc
            Mà vô phước ngày đêm
            Con mong đợi ánh sáng
            Mà bóng tối ngập tràn!
Xin xót thương, lạy Chúa!
Ngài thấu suốt lòng con
Ngài đày xuống âm phủ
Rồi lại thương kéo lên
            Dường như Ngài im lặng
            Nhưng vẫn “nói” rất nhiều
            Đó là nghịch-lý-thuận
            Của Thiên Chúa Tình Yêu
Hẳn con không bằng Gióp
Khi đối diện khổ đau
Nên xin Ngài thương xót
Giúp con vượt bể dâu
            Đừng để con nản chí
            Mà đánh mất niềm tin
            Phàm nhân con yếu đuối
            Nên liên lỉ cầu xin
TRẦM THIÊN THU

TẠ ƠN THIÊN CHÚA
(Diễn ý Cl 3:16-17)
Hãy dùng thánh vịnh, thánh ca
Những lời linh vãn để mà ngợi khen
Hết tâm trí, hết linh hồn
Với tình yêu mến, tri ân Chúa Trời
Tình yêu Chúa quá tuyệt vời
Phàm nhân không thể hiểu lời Chúa đâu
Lời đơn giản mà thâm sâu
Nghe chừng ngược, thế mà đâu ngược gì
Đời con mãi mãi hư vô
Nếu không có Chúa nhân từ xót thương
Đời con bỗng hóa vô thường
Được làm con Chúa, vô cùng lạ thay!
TRẦM THIÊN THU

THÁNH THỂ
(Lễ Mình Máu Thánh Chúa, năm A – Ga 6:51-58)

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống
Ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời
Bánh Tôi ban chính là thịt Tôi đây
Để thế gian được sống dồi dào mãi
Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi:
“Sao ông này có thể cho chúng ta
Ăn chính thịt của ông ta được kìa?”
Đức Giêsu liền trần tình với họ:
“Tôi bảo thật, nếu tất cả quý vị
Không ăn thịt, không uống máu Con Người
Thì sẽ chẳng có sự sống muồn đời
Thịt Máu Tôi nếu ai ăn và uống
Sẽ muôn đời được tận hưởng sự sống
Và người ấy được sống lại ngày sau
Thịt Máu Tôi là thần lương cao siêu
Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi vậy
Thì chính Tôi ở lại trong người ấy
Và người ấy cũng được ở trong Tôi
Như Chúa Cha, Đấng hằng sống sai tôi
Tôi luôn sống nhờ Chúa Cha vậy đó
Kẻ ăn Tôi, cũng nhờ tôi như thế
Đây là bánh từ trời xuống thế gian
Chứ không phải bánh tổ tiên đã ăn
Nhưng cuối cùng rồi họ đều đã chết
Còn những ai ăn tấm bánh này thật
Thì sẽ được hưởng sự sống muôn đời”
Lạy Giêsu là Con Đức Chúa Trời
Xin xót thương con yếu hèn, tội lỗi
Và luôn luôn ở trong con sớm tối
Để con được thuộc về Chúa mà thôi!
TRẦM THIÊN THU

Post a Comment

Previous Post Next Post