THƠ cho Tháng Mười Một


HOA XƯƠNG RỒNG
Có những mùa nước nổi
Lũ trắng xóa mênh mông
Có những mùa hạn hán
Nứt nẻ khô cánh đồng
          Có những người may mắn
          Quanh năm sống thảnh thơi
          Giữa cuộc đời mưa nắng
          Có bóng người chơi vơi
Có thân cây gai góc
Còm cõi vẫn xanh nồng
Không cười mà không khóc
Tươi một đóa xương rồng

          Sống chính là nghị lực
          Cho ý chí vươn cao
          Tháng năm dài khắc nghiệt
          Vẫn mượt mà ca dao
Máu các Thánh Tử đạo
Là hạt-giống-đức-tin
Phát triển đạo Công giáo
Theo Ý Chúa ngày đêm
          Giáo hội đang chiến đấu
          Luôn tin, mến, cậy trông
          Dù chịu nhiều bắt bớ
          Vẫn nở hoa xương rồng
TRẦM THIÊN THU

HÙNG CA TỬ ĐẠO
Khúc hát vui vang trời
Thánh thót vang muôn đời
Nguyện tiến dâng Thiên Chúa
Khúc Tin Mến tuyệt vời
          Lớp lớp từng đoàn người
          Đồng lòng nhịp chân vui
          Hướng pháp trường thẳng tiến
          Bừng lửa yêu Chúa Trời
Dẫu kiếm vung rơi đầu
Ánh đức tin tươi màu
Lòng sắt son sâu thẳm
Minh chứng bằng máu đào
          Đuốc sáng soi rạng ngời
          Màu cờ chiến thắng vui
          Tươi thắm màu máu đỏ
          Nêu gương sáng cho đời
Đâu tình nào lớn hơn
Tình của người liều chết
Vì người bạn chí thiết
Vì bạn mà thiệt thân
          Đây tiền nhân Việt Nam
          Đã vì Chúa quên thân
          Những hạt mầm tử đạo
          Nảy sinh các giáo nhân
TRẦM THIÊN THU

KINH THÁNG MƯỜI MỘT
Bâng khuâng tháng Mười Một
Tha thiết quyện trầm hương
Chạnh nhớ người đã khuất
Vời vợi niềm nhớ thương
          Khởi đầu và kết thúc
          Một tất yếu nhiệm mầu
          Khổ đau và hạnh phúc
          Thành kinh nguyện cho nhau
Âm dương dù cách biệt
Vẫn liên kết vô thường
Con người sống hay chết
Luôn ngưỡng vọng thiên đường
          Đời người bao lầm lỗi
          Luôn cần Chúa thứ tha
          Sạch trong từ sám hối
          Nhờ Bửu Huyết Giêsu
TRẦM THIÊN THU

LÁ VÀNG
Lá vàng đâu bởi mùa Thu
Mà là hết kiếp phù du gian trần
Nhặt lần từng hạt kinh trầm
Dẫu đời mưa nắng gian truân tháng ngày
Màu xanh lặng lẽ đổi thay
Màu vàng thay thế, một ngày ra đi…
Luật Trời: “Sinh ký, tử quy”
Lá vàng rụng xuống, bay về Thiên Cung
Thỏa lòng mong ước tương phùng
Với muôn chiếc lá hòa chung Nhịp Trời
Lá vàng nay lại xanh tươi
Xanh tình yêu mến Chúa Trời mãi thôi
TRẦM THIÊN THU
Tháng 11-2012

Post a Comment

Previous Post Next Post