(Nhân Ngày Trung Thu xin được gửi đến cho tất cả những ai đã có những hành vi tội lỗi đó, xin Chúa đoái thương)
Trung Thu này con không được ngắm trăng
Không được nắm tay yêu thương từ cha mẹ
Không được mặc bộ đồ xinh tươi và đẹp đẽ
không được cười, không được khóc như ai
Cha Mẹ giết con bằng hành vi phá thai
Nên con không thấy được buổi ánh nắng ban mai
Mái trường kia con đâu được đến học
Mẹ có buồn, Cha có khóc vì con?
Ngày trung thu các bạn chạy lon ton
Cầm đèn sao tung tăng và ca múa
Mà đời con chẳng bao giờ chạy được
Thân thể con bị cắt thành từng khúc
Nối sao được những mãnh vỡ yêu thương Mẹ ơi!
Cha ơi! cho con nhìn ánh sáng
Ánh trăng rằm con vẫn nằm vẫn đợi
Thế mà nay con mùa trăng tròn lại đến
Con đã nằm dưới cát bụi tối âm u...
Trung Thu này con không được ngắm trăng
Không được nắm tay yêu thương từ cha mẹ
Không được mặc bộ đồ xinh tươi và đẹp đẽ
không được cười, không được khóc như ai
Cha Mẹ giết con bằng hành vi phá thai
Nên con không thấy được buổi ánh nắng ban mai
Mái trường kia con đâu được đến học
Mẹ có buồn, Cha có khóc vì con?
Ngày trung thu các bạn chạy lon ton
Cầm đèn sao tung tăng và ca múa
Mà đời con chẳng bao giờ chạy được
Thân thể con bị cắt thành từng khúc
Nối sao được những mãnh vỡ yêu thương Mẹ ơi!
Cha ơi! cho con nhìn ánh sáng
Ánh trăng rằm con vẫn nằm vẫn đợi
Thế mà nay con mùa trăng tròn lại đến
Con đã nằm dưới cát bụi tối âm u...
Trung thu 2012