Trong đời sống thường nhật có những chuyện “lạ” mà hoàn toàn có thật, nhưng có thể cũng có người cho đó là “chuyện bịa đặt”. Nhưng không, chẳng hạn như câu chuyện này:
Ngày đầu tiên chuyển về nhà mới, ông Josh Ferrin (ở Salt Lake City , bang Utah , Hoa Kỳ), đã tình cờ tìm thấy nhiều bọc tiền lớn của chủ cũ “để quên”. Số tiền này tổng cộng khoảng 45.000 USD (tương đương 940 triệu VNĐ). Nhưng ngay sau đó, gia đình ông quyết định trả số tiền này cho người chủ cũ. Điều đáng lưu ý là ông Josh Ferrin không phải là người giàu có, ông cũng đang rất cần tiền để chi tiêu cho một số việc.
Ông Josh bộc bạch: “Tôi cũng là người bình thường, và tôi cũng đang rất cần tiền, nhưng tôi nghĩ rằng việc làm của tôi là đúng đắn. Chúng ta nên trả lại những gì không thuộc về mình. Bên cạnh đó, tôi có 2 con trai và tôi cần dạy chúng về lòng trung thực”. Câu nói của ông thật đáng để chúng ta “xét mình”.
Thấy ông Josh hành động vậy chắc hẳn cũng có người cho ông là “dại dột”. Thế nhưng “cái dại dột” của ông lại chính là “điều khôn ngoan” của Thiên Chúa. Ai cũng cho là mình “trong sạch”, nhưng chưa chắc vì chưa có “cơ hội”, chưa bị giằng co khi gặp “tình huống khó xử”. Gặp “chuyện” rồi người ta mới có thể biết đâu là “vàng” và đâu là “thau”.
Bằng chứng hiển nhiên hằng ngày chúng ta thấy nhiều chuyện xảy ra liên quan vật chất, ngay cả thân nhân ruột rà trong một gia đình mà còn tranh chấp giành nhau và tính toán chi li với nhau, thậm chí có thể sứt mẻ tình cảm hoặc xảy ra án mạng chỉ vì lợi ích cá nhân.
Tham nhũng và hối lộ cũng xảy ra như cơm bữa, người ta coi đó là “chuyện nhỏ”, là “chuyện thường ngày ở huyện”, như một hệ lụy tất yếu vậy. Người “lớn” thì cắn miếng lớn, người “nhỏ” thì cắn miếng nhỏ, người “nhỏ” hơn thì mút. Đúng như người ta thường nói: “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Dân đen biết nhờ cậy ai để đòi công lý, giành lại nhân vị và nhân phẩm để được quyền làm người đúng nghĩa?
“Đồng tiền liền khúc ruột”, tiền nhân nói thật chí lý. Đúng vậy, nếu không “tỉnh thức” thì người ta rất dễ sa vào cái bẫy vật chất, vì hằng ngày có biết bao cách cám dỗ xung quanh mình!
Ngày 15-3-2012, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về QLKT-CV (PC 46) đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Trung Hiếu (sn 1978, ngụ tại 9/1 Hẻm 2, đường 30-4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội lừa đảo hơn 70 tỷ đồng. Hiếu nguyên là trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp thuộc Ngân hàng Eximbank (Xuất nhập khẩu Việt Nam ), chi nhánh Cần Thơ.
Trong sạch là điều tốt nhưng khó giữ mình, nhất là khi “dính líu” số tiền lớn. Có khi một số tiền “nhỏ” cũng có thể khiến người ta không trong sạch. Ai cũng nói mình trong sạch, nhưng khi “hữu sự” mới biết ai là người thực sự trong sạch!