Headlines
Loading...
THƠ: Lời Nguyện Cầu

THƠ: Lời Nguyện Cầu


LỜI CẦU CỦA CẬU HỌC TRÒ NHỎ
Anh Giêsu! Mỗi khi ở trên đường
Hãy đồng hành dắt tay em đi tới
Anh muốn giúp thì xin nghe em nói
Và cùng em bước thẳng tới trường luôn
Em muốn sống sao cho thật hiền ngoan
Chú ý tới điều thầy cô khuyên nhủ
Em có Anh Giêsu, không gì khó
Anh nhìn em, thế là đủ mọi điều
Thật lòng em ước muốn học thật nhiều
Hiểu rõ bài và chẳng chuyện “bà Tám”
Luôn tươi cười với tất cả bè bạn
Lúc làm bài chẳng liếc mắt ăn gian
Xin dâng trọn cho Anh cả trí khôn
Với lòng thành mà em luôn cố gắng
Chẳng bao giờ Anh để em xao lãng
Nhờ có Anh,  em sẽ học chăm ngoan
J. LERICHE
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ)


LỜI CẦU CHO NHẬT BẢN
Chuyện thảm họa năm cũ
Hiroshima
Nổ tung bom nguyên tử
Khiến tang thương bao nhà
Lò hạt nhân nguyên tử
Fukushima
Người Nhật sợ nó “thở”
Thế giới chung nỗi lo
Cầu Trời thương phù hộ
Cho cuộc sống bình an
Xin thế giới nâng đỡ
Giúp nước Nhật đứng lên
TRẦM THIÊN THU
Tháng Ba, 2011


LỜI CẦU HÈN MỌN
Xin Ngài đừng bỏ mặc con
Dù con bất xứng, lỗi lầm, kiêu sa
Xin Ngài đừng nỡ làm ngơ
Con quá ngu khờ không biết cách xin
Như người thu thuế xa nhìn
Lặng thầm sám hối tội mình mà thôi
Xin thương xót, lạy Chúa Trời!
Con là thụ tạo nhỏ nhoi lạc loài
Bốn mùa luân lạc tháng ngày
Mong Tin Cậy Mến còn hoài trong tim
TRẦM THIÊN THU


LỜI CẦU NHO NHỎ
Con không dám van nài
Khấng ban một phép lạ
Chỉ dám tin cậy Chúa
Đời đời vẫn xót thương
            Kiếp lầm lũi tha phương
            Đã mệt nhoài cơ cực
            Tuổi sầu nhiều thao thức
            Chuyến gieo neo vô thường
Đời yếu đuối tội vương
Chơi vơi niềm tục lụy
Ôi, hạt bụi rất nhỏ
Mà trầm khúc thụy du
            Cúi xin Ngài thứ tha
            Ban Hồng ân Cứu độ
            Mở ra một lối nhỏ
            Giúp con sống kiếp người
TRẦM THIÊN THU


LỜI CẦU THÁNG SÁU
Chúa ơi, con mệt mỏi rồi
Xin đừng thử thách cuộc đời con thêm
Sáng lo, trưa sợ, tối phiền
Mưa đời dai dẳng ướt mèm đời con
Nắng đời phơi chẳng khô buồn
Cúi xin Thiên Chúa xót thương đoái nhìn
Thánh Tâm chan chứa ân tình
Bao nhiêu gánh nặng chân thành kính dâng
Ách Ngài xin được đeo mang
Để cho tháng Sáu nhẹ nhàng, Chúa ơi!
TRẦM THIÊN THU
Đêm mưa tháng 6-2012


LỜI CẦU TRONG BÃO LŨ
Chiều nay mưa cứ sụt sùi
Cúi xin Thiên Chúa thương người miền Trung
Gió mưa, lũ lụt, bão bùng
Mất người, mất của, tang thương cuộc đời
Kiếp nghèo tím rớt mồng tơi
Lại thêm nỗi khổ chơi vơi sớm chiều
Trẻ, già chịu cảnh lao đao
Nguyện cầu Tình Chúa thương yêu, độ trì…
TRẦM THIÊN THU
Saigon, tháng 10-2010


LỜI KINH THẮP SÁNG
Xin cho con là muối
Để con ướp mặn đời
Và là men tuyệt vời
Khơi tình yêu dậy mãi
            Xin cho con là đèn
            Thắp sáng đời tối đen
            Xin giúp con tự nguyện
            Dấn thân vì tha nhân
Bằng cuộc sống yêu mến
Những tháng ngày tín trung
Chứng tỏ là môn đệ
Của Thiên Chúa yêu thương
            Sống đơn sơ, công chính
            Nhân hậu và nhiệt thành
            Luôn hiền hòa, bình tĩnh
            Cho xứng đáng môn sinh
Xin giúp con mở rộng
Đôi tay và con tim
Đức tin luôn sống động
Không nói suông rồi im!
TRẦM THIÊN THU


LỜI NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH
Đêm nay Con Thiên Chúa
Giáng thế mặc xác phàm
Đem Hồng ân Cứu độ
Trao ban cho nhân trần
            Đêm giao hòa trời đất
            Nối kết sợi yêu thương
            Cho muôn lòng bừng nở
            Tươi rạng rỡ đóa hồng
Xin cho người lữ khách
Về kịp chuyến quê nhà
Tâm hồn ai cô độc
Gặp được bến mong chờ
            Xin cho bao trẻ nhỏ
            Lang thang sớm vào đời
            Kiếp khổ được nâng đỡ
            Cho hết nỗi chơi vơi
Xin rộng tay bác ái
Mở thoáng lối trái tim
Cho tình người thắm lại
Không nhìn nhau vô tình
            Dẫu mối thù truyền kiếp
            Cũng hóa thành tình yêu
            Niềm tin và tha thứ
            Như Thánh ca vút cao
TRẦM THIÊN THU
Giáng sinh 1999


LỜI NGUYỆN MÙA ĐÔNG
Lạy Thiên Chúa, Đấng muôn trùng cao cả
Ngài vĩnh viễn chí thiện và chí minh
Suốt thiên thu vẫn nhất mực công bình
Và thấu suốt nỗi lòng con trăn trở
      Ngài nghèo khó để con được giàu có
      Ngài lạnh lẽo để con được ấm lòng
      Con hạnh phúc chan hoà giữa đêm đông
      Dù đường đời vẫn còn nhiều gian khó
Những nỗi lo cứ đè nặng tim nhỏ
Lời hoàng hôn sao buồn quá, Chúa ơi!
Bình minh qua, đời con xế chiều rồi
Nặng hai vai : bên thơ và bên nhạc
      Nửa đời qua là những bước lưu lạc
      Nửa còn lại là hoài vọng thiên thu
      Con dõitìm chỉ một lối đi về
      Nhưng, Chúa ơi, con tìm mà chưa gặp
Xin dẫn con đi về hướng sự thật
Gặp được Ngài là gặp được chính con
Để đời con : một viên-đá-cuội-mòn
Được nghỉ ngơi sau khi lăn nhiềudốc
TRẦM THIÊN THU