MÙA XUÂN MÂN CÔI
Niềm vui tháng Mười
Mùa Xuân Mân Côi
Lời kinh tâm nguyện
Tình yêu dâng Mẹ
Tình ca vang ngân
Cậy trông nơi Mẹ
Niềm vui vô ngần
Dòng sông êm đềm
Chảy xuôi quanh năm
Đời con có Mẹ
Bình an tâm hồn
Vầng trăng đêm rằm
Tỏa lan lung linh
Nhìn Tôn Nhan Mẹ
Hồn say ân tình
Ave Maria
Ave Maria
Con xin mừng kính
Mẹ đầy phúc ân
Cầu Mẹ cứu giúp
Che chở đời con
TRẦM THIÊN THU
SỨ ĐIỆP AKITA
Đức Mẹ đã hiện ra
Tại Akita, Nhật (*)
Trao Sasagawa
Một sứ điệp tha thiết:
“Người ta không ăn năn
Và cố gắng sống tốt
Thiên Chúa sẽ trừng phạt
Làm gương cho loài người
Có thể là hồng thủy
Chưa từng thấy nhãn tiền
Lửa từ trên trời xuống
Quét phần lớn nhân gian
Cả người tốt, kẻ xấu
Đều chịu số phận chung
Cả linh mục thanh khiết
Cả linh mục bất trung
Công việc của ma quỷ
Xâm nhập Giáo Hội ngay
Bằng cách thức thấy rõ
Các hồng y phản nghịch
Giám mục chống giám mục
Nhà thờ và bàn thờ
Sẽ đều bị cướp phá
Tan hoang chẳng còn gì
Giáo Hội sẽ xuất hiện
Đầy rẫy những con người
Chấp nhận và thỏa hiệp
Các điều kiện xa vời
Ma quỷ ép nhiều người
Một số nhiều linh mục
Những người thánh thiện thật
Bỏ phụng sự Chúa Trời
Mỗi ngày, hãy cầu nguyện
Bằng chuỗi Kinh Mân Côi
Qua đó, hãy cầu nguyện
Thành kính và không ngơi
Cho chính Đức Giáo Hoàng
Cho giám mục, linh mục”
TRẦM THIÊN THU
(*) Năm 1973, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra 3 lần với một nữ tu người Nhật là Sr Agnes Sasagawa. Đức Mẹ đã tiên báo một số sự kiện xảy ra trong tương lai – bao gồm những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng tương tự như trận động đất và sóng thần hôm thứ Sáu, 11/3/2011, tại Nhật. Hai năm sau thông điệp cuối cùng, trong nhà nguyện xảy ra các cuộc thị kiến, bức tượng Đức Trinh Nữ Maria đã bắt đầu chảy nước mắt và máu. Hiện tượng này xuất hiện liên tục trong hơn 6 năm, và năm 1988, sự kiện này đã được giáo hội công nhận là Phép Lạ.
TÂM SỰ VỚI MẸ
Ngày xưa từng ước mơ
Làm Tông đồ cho Chúa
Ước mơ không hiện thực
Ngày tháng quay quắt buồn
Lạy Đức Mẹ từ nhân
Xin đỡ nâng, hướng dẫn
Giúp con biết chân nhận
Đâu là Ý Chúa truyền
Qua rồi mấy mươi năm
Nỗi buồn chưa vơi cạn
Trái tim con nứt rạn
Xin Mẹ giúp con quên…
Dâng kính Mẹ trọn niềm
Đóa hoa lòng hèn mọn
Đóa hoa-dại-tĩnh-động
Dù vô sắc vô hương
Mẹ là đóa vô thường
Lời “Xin Vâng” kỳ diệu
Hóa cung đàn muôn điệu
Chúc tụng Chúa miên trường
Con xin làm nốt nhạc
Trong Giao hưởng Yêu thương
Được hòa âm cùng Mẹ
Ngân vang lời “Xin Vâng”…
TRẦM THIÊN THU
TÂM SỰ VỚI MẸ THIÊN CHÚA
Theotokos là “người mang Chúa”
Mẹ Thiên Chúa, cao cả một Tôn Danh
Mẹ đã được Thiên Chúa Cha uy linh
Tiền định làm Mẹ của Con Thiên Chúa
Mẹ đồng công trong Mầu nhiệm Nhập thể
Ơn Cứu độ, Mẹ cũng được đồng công
Một thôn nữ trinh khiết và dịu dàng
Nhờ “xin vâng” mà thành người diễm phúc
Gia cảnh nghèo, Mẹ cũng đầy cơ cực
Từng ngày tháng lo chăm sóc chồng, con
Suốt ngày đêm bổn phận vẫn chu toàn
Nghe biết gì chỉ lặng thầm suy nghĩ
Mẹ nêu gương sáng ngời và khôn ví
Thế nên Mẹ thành “đệ nhất phu nhân”
Là Thân mẫu của các mẹ thế gian
Là Thê trưởng của các người làm vợ
Ba lời khấn nơi Mẹ cũng rất rõ
Là thanh khiết, thanh tuân và thanh bần
Dù cho Mẹ chưa đi tu một lần
Vẫn nêu gương cho giáo sĩ, tu sĩ
Con hạnh phúc khi được làm con Mẹ
Dù chỉ là đứa con út mà thôi
Xin giúp con “xin vâng” suốt cuộc đời
Biết quên mình, chịu thiệt thòi mọi thứ
TRẦM THIÊN THU
NGẬM NGẢI TÌM TRẦM
Bồi hồi ngậm ngải tìm trầm
Leo đồi gian khổ, vượt ngàn gian lao
Miệt mài chân bước sớm chiều
Dẫu đường trần có rất nhiều gai chông
Quyết không nản chí sờn lòng
Dọc, ngang, cao, thấp, gắng công tìm trầm
Trìm trong đằng đẵng phân vân
Tìm trong nước mắt, lo toan tháng ngày
Tìm trong cô độc, u hoài
Tìm trong suốt những ngày dài, đêm thâu
Tìm trong thao thức, khát khao
Nhưng sao vẫn chỉ bọt bèo, trắng tay!
Ngu ngơ trong nỗi đắng cay
Vẫn thầm nhủ chẳng khoanh tay đầu hàng
Lạy Thiên Chúa, Đấng Xót Thương
Xin Ngài thấu hiểu nỗi lòng trở trăn!
TRẦM THIÊN THU
NGỌN NẾN
Xin thương xót, lạy Chúa Trời!
Con hèn yếu vẫn đầy vơi lỗi lầm
Xin là ngọn nến mòn dần
Để lửa âm thầm chiếu sáng không nguôi
Dù con bất xứng mà thôi
Nhưng nhờ Ơn Chúa giúp đời đổi thay
Nến con muốn sáng đêm ngày
Đến khi mòn hết vẫn đầy tin yêu
Đời dâng trọn vẹn sớm chiều
Liên lỉ nguyện cầu, tâm sự buồn vui
Như xưa Đức Mẹ Chúa Trời
Dâng Con làm lễ tuyệt vời thánh thiêng
Xin Mẹ, xin Chúa đoái thương
Cho con như nến cháy bừng tin yêu
TRẦM THIÊN THU