Headlines
Loading...
Kể chuyện Bảo Vệ Sự Sống

Kể chuyện Bảo Vệ Sự Sống


(Dunghuy) - uống nước với Thắng(T) là đứa bạn học cùng lớp thời trung học, được biết T đã thôi học và làm ở một khách sản gần TP.Vinh.
Ngày T đi làm gia đình có chuyện, chị Thắng đi làm ở Sài Gòn đã dính dáng đến chuyện y
 êu đương và đã gặp ''sở khanh''. chị T không muốn cho ai biết và đã âm thầm phá thai, từ bỏ đứa con của mình, ngày tết chị T không về, bạn bè làm cùng công ty về báo cho gia đình nó biết, từ đó gia đình mất bình an, sự lo lắng đối với chị nó cũng như T.
Gặp lại T trong trong buổi tối chủ nhật, là người ngoại đạo T được đứa bạn đưa đi xem lễ vì hai đứa ở cùng phòng. Sau thánh lễ tôi và T hẹn nhau ở quán nước, hai đứa buôn chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác.
Một năm trước cái hôm mà T hẹn gặp tôi, khi đó tôi còn đi cùng nhóm bvss với hành Tường thuật hành trình Đi Xe Đạp Vì Sự Sống tại Vinh.
Ngồi uống nước T hỏi tôi 'Bảo vệ sự sống' là gì thế? hình thức hoạt động như thế nào? tuy tôi không phải là thành viên trong nhóm đó nhưng cũng đã đến và học hỏi về phong trào hoạt động của nhóm một vài lần, và tôi cũng hay tìm hiểu vấn đề đó trên mạng cũng biết đôi chút nên tôi kể cho T nghe...Hai đứa tôi ngồi nói chuyện mãi tới khuya, đến khi chủ quán bảo đã đến giờ đóng cửa vì muộn rồi, tôi và T chào nhau rồi về.
Tối hôm thứ 3 tuần trước khi đi sinh hoạt tổ sinh viên công giáo về, tôi tình cờ lại gắp T đi chơi một mình, thế là hai đứa lại hen nhau cafe buôn chuyện.Trong cuộc nói chuyện T tự nhiên nhắc lại vấn đề bvss, cứ tưởng T quên, tôi lại tiếp tục nói đôi chút và giải thích về nhóm ''Bảo vệ sự sống Gioan Phaolo II'', Đó là những sinh viên đang theo học các trường Cao đẳng, Đại học tại Thành Phố Vinh (Nghệ An). Họ tham gia nhóm Bảo Vệ Sự Sống với ý nguyện chuyển đến thông điệp hãy bảo vệ sự sống, bảo vệ môi trường và hướng con người đến với nhân bản. Thế mà chính quyền lại ngăn chặn bắt bớ các thành viên trong nhóm bvss.
Sau khi hướng dẫn và giải thích cho T một chút về nhóm, nhà Thắng có máy tính kết nối mạng nên tôi đọc địa chỉ trang Website( baovesusongvinh.com) để nó tìm hiểu thêm. Rồi sau đó T kể rằng, ở quê nghe rất nhiều người đi phá thai, có người chết và cũng có người vô sinh, T lặng một lúc rồi kể tiếp: khoảng 5 tháng trước có một em sinh năm 1994 là học sinh Trung học, đã yêu nhau và làm chuyện người lớn...rồi do áp lực học tập, gia đình và lời nói vô nói vào của bạn bè hàng xóm, cuối cùng nó bỏ đi vào Công Ty may ở Bình Dương rồi phá thai trong đó, rồi em bị bệnh... vì chưa đến tuổi làm mẹ, sức khỏe không có
Khi nhắc đến đó T lặng người, tôi thấy vẻ mặt hơi căng thẳng rồi lại buồn (chắc là rằng lúc đó Thắng nghĩ đến chuyện của chị ). Hai đứa cố uống hết ly cafe đắng rồi chia tay nhau về. Ngày hôm ấy cũng là ngày T rời đât Nghệ An vào Sài Gòn làm ăn và Lâp nghiệp, khi ra về T nói là chỉ hỏi và nên biết để lúc nào có trường hợp lầm lỡ như thế mà giới thiệu...
Việc nạo phá thai không những ảnh hưởng đến sức khỏe về thể chất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của người phụ nữ (có thể kéo dài đến suốt cuộc đời), do cảm thấy tội lỗi với đứa con bị bỏ. Ngoài ra, việc nạo phá thai làm cho tâm trí của người mẹ bị bị ám ảnh, cảm giác sợ hãi, hoang mang, lo lắng, dễ dẫn tới trầm cảm, kéo theo tâm lý không được ổn định.
Đối với người Công Giáo Chúa Giêsu xác định: “Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Ngừa thai là ngăn chặn sự sống, phá thai là hủy hoại sự sống, tức là giết chính Đức Kitô vậy!

Đêm về khuya đường từ Quảng Trường về nhà vắng vẻ, bây giờ là 22h, đi qua đoạn đường xóm 4-nghi phú-Tp.Vinh- nghệ An vẫn còn nghe tiếng các bạn trong nhóm đọc kinh cầu nguyện cho những Linh hồn thai nhi, lòng tôi thật tê tái khi nghĩ đến hơn 95.067 ca phá thai, thế là đã giết các bé sơ sinh một cách vô tội thật là dã man.

Dũng Huy- ngày 13/10/2012