Headlines
Loading...
Tường trình về tự do tôn giáo

Tường trình về tự do tôn giáo


ROME, 3-8-2012 (Zenit.org) – Ngày 30-7-2012 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố “2011 International Religious Freedom Report” (Bản tường trình về Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2011). Bà Suzan Johnson Cook, đại sứ tự do về tự do tôn giáo thế giới, nói với báo giới: “Bản tường trình này cho biết chi tiết mức tăng về đàn áp các tôn giáo”.



Lm JOHN FLYNN, LC

Iran, Ả-rập Saudi, Pakistan, Ai-cập và Miến Điện nằm trong số các nước bà phê bình. Bản tường trình cho biết “Có mức suy giảm đáng kể trong năm 2011 về việc tôn trọng và bảo vệ của chính phủ đối với sự tự do tôn giáo ở Trung quốc”.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu ý rằng chính phủ Trung quốc và Tòa Thánh chưa có mối quan hệ ngoại giao, và chính quyền nước này cho phép Vatican chọn giám mục trong một số trường hợp mà chính quyền địa phương cho rằng các linh mục Công giáo và các tín hữu đều chưa đăng ký để thông báo các cuộc phong chức được Tòa Thánh chấp thuận.

Bản tường trình lưu ý rằng có một số cải thiện ở Cuba, “mặc dù nước này vẫn hạn chế nhiều và chính quyền Cuba, qua Văn phòng Ban tôn giáo (Office of Religious Affairs), vẫn tiếp tục kiểm soát nhiều phương diện của tôn giáo”. Bản tường trình cho biết thêm rằng việc dự lễ Chúa nhật đã được cải thiện và hiện nay dễ dàng hơn đối với những người hoạt động tôn giáo vào nước này dù người đó không là người Cuba. Các tổ chức tôn giáo cũng cho biết rằng họ ít bị phân biệt và sự tự do hướng dẫn các hành động giáo dục.

Tin không vui về Iran là bản tường trình cho biết: “Tự do tôn giáo ở Iran tồi tệ hơn vì tình hình đặc biệt đã có sẵn”. Tù đày, quấy nhiễu, đe dọa, và kỳ thị vì niềm tin tôn giáo là điều phổ biến trong năm 2011. Các chính quyền tiếp tục đe dọa hầu hết các nhóm tôn giáo không theo hệ phái Shia (*). Dù những người theo hệ phái Shia không đồng quan điểm của chính phủ cũng bị quấy nhiễu.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thậm chí dùng những từ ngữ “nặng” hơn đối với Bắc hàn: “Tự do tôn giáo không hiện hữu ở bất kỳ dạng nào”. Những người liên quan các hoạt động tôn giáo, như các nhà truyền giáo, đều bị bắt và bị ngược đãi. Bản tường trình nói rằng một số Kitô hữu đã bị hành quyết trong thời gian gần đây, thiếu thông tin về Bắc Hàn nên khó biết chính xác những gì đang xảy ra.

Tại thủ đô Pyongyang có 4 nhà thờ bị nhà nước kiểm soát, có một nhà thờ Công giáo, nhưng không biết có bao nhiêu người tới đây để thờ phượng. Hội Công giáo Hàn quốc (KCA – Korean Catholic Association), do chính phủ thành lập, cung cấp các điều cơ bản về Giáo hội tại thành phố Changchun, nhưng theo bản tường trình, Giáo hội này không quan hệ với Tòa Thánh và không có linh mục Công giáo nào ở Bắc Hàn.

Tình hình ở Pakistan vẫn tiếp tục tồi tệ vì nước này có nhiều cuộc tấn cống nhắm vào người theo Kitô giáo. Tự do ngôn luận bị hạn chế và những vụ lạm dụng vẫn tiếp tục theo luật báng bổ (blasphemy law) và luật phân biệt (discriminatory laws). Hơn nữa, chính phủ không dùng các biện pháp đầy đủ để ngăn chặn các vụ lạm dụng như vậy hoặc không sửa đổi luật.

Càng ngày càng tăng nhiều đợt tấn công cực đoan vào các nhóm tôn giáo ít người và các thủ phạm vẫn không bị xét xử. Bản tường trình nói: “Có những vụ mà luật pháp cho phép lạm dụng những người thuộc các nhóm tôn giáo ít người đang bị tù”.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bình luận: “Ả-rập Saudi không công nhận tự do tôn giáo và cấm các hoạt động công khai của các tôn giáo khác nếu không là Hồi giáo”. Các tín đồ Hồi giáo không theo cách hiểu của chính phủ về Hồi giáo cũng bị kỳ thị, và họ phải đối mặt với nhà tù và thậm chí bị xử tử. Bản tường trình bình luận: “Chính phủ thường hạn chế các hoạt động tôn giáo công khai theo cách hiểu chính thức về Hồi giáo”.

Nội dung sách giáo khoa ở nhà trường, dù là đã từng bị chỉ trích một thời gian, vẫn có nội dung cố chấp nói về người Do Thái, người Kitô giáo, và một vài nhóm Hồi giáo. Chẳng hạn, sách giáo khoa nói rằng ai bỏ Hồi giáo sẽ bị giết chết nếu người đó không ăn năn trong vòng 3 ngày được thông báo, và bội giáo là đặc tính vĩnh viễn của người không theo Hồi giáo, nhất là người Do Thái.

Đầu năm 2011, sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới của ĐGH Bênêđictô XVI đã nói đến sự tự do tôn giáo: “Hiện nay, các Kitô hữu là nhóm tôn giáo bị bách hại nhiều nhất vì đức tin”. ĐGH Bênêđictô XVI diễn tả: “Tự do tôn giáo diễn tả điều duy nhất về con người, vì tự do tôn giáo cho phép chúng ta hướng dẫn đời sống cá nhân và đời sống xã hội tới Thiên Chúa, trong ánh sáng của Ngài, sự đồng nhất, ý nghĩa và mục đích được hiểu trọn vẹn. Tôi xin mọi người thiện chí tái thề hứa xây dựng một thế giới mà mọi người đều tự do tuyên xưng niềm tin tôn giáo của mình, và tự do bày tỏ tình yêu Thiên Chúa với cả tâm hồn, linh hồn và trí tuệ”.

Lời cầu xin này thích hợp hơn bao giờ, nhưng tiếc thay lời cầu xin ấy lại thường xuyên bị coi thường trong năm 2011 vừa qua!

TRẦM THIÊN THU

(*) Thuộc Hồi giáo, hệ phái Shia màu đỏ khác với hệ phái Sunni màu lục – chú thích của người dịch.