Headlines
Loading...
THƠ: Luật Yêu, Tâm Tình La Vang

THƠ: Luật Yêu, Tâm Tình La Vang


LUẬT YÊU

Yêu nhau cho trọn cuộc đời
Yêu nhau đến hết làn hơi cuối cùng
Đó là trọn nghĩa thủy chung
Là vâng lời Chúa cửu trùng dạy khuyên
Yêu là Thánh Luật Chúa truyền
Phải yêu thương mọi tha nhân quanh mình
Không yêu bằng khối chân tình
Chỉ là tự dối chính mình mà thôi
Chúa nói thật, chẳng nói chơi
Nợ tình, nợ máu, Chúa đòi từng giây
Chúa ơi! Cuộc sống con đây
Xin thương dẫn đúng Ý Ngài luôn luôn
Cả khi vui lẫn lúc buồn
Thánh Giá là đường dẫn lối trường sinh

TRẦM THIÊN THU
Mằng Lăng, 13-8-2012


TÂM TÌNH LA VANG

Mười lăm tháng Tám tuyệt vời
Mừng Mẹ lên trời hưởng phúc vinh quang
Hướng theo linh địa La Vang
Đoàn người lớp lớp hành hương tiến về
Nắng như đổ lửa buổi trưa
Mồ hôi nhễ nhại, tay đưa vuốt hoài
Nhưng không thể cản chân người
Vẫn thoăn thoắt bước, môi cười hân hoan
Tâm hồn thư thái bình an
Cậy trông Đức Mẹ La Vang hộ phù
Con dân nước Việt thiết tha
Hy vọng chan hòa, ngời sáng tin yêu
Mẹ về trước, con về sau
Mẹ và con sẽ cùng nhau sum vầy
Vui mừng chúc tụng hợp lời
Vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi đời đời
 
 
TRẦM THIÊN THU
La Vang 15-8-2012