
Lý: Tình hình nguy cấp quá ông ơi !
Sự: Chết, có gì mà hoảng hốt vậy ?
Lý: Dân ta nhiều người bị "Thế lực thù địch" lợi dụng quá !
Sự: Bằng chứng đâu ?
Lý: Thì đây, khi nói đến chuyện người biểu tình yêu nước, mấy ông lãnh đạo cứ nhai đi nhai lại một điệp khúc " bị các thế lực thù địch lợi dụng" !
Sự: Thế theo các ông ấy, ai không phải thế lực thù địch, ai là bạn ?

Bạn vàng "bốn tốt" mà như thế này sao ?
Lý: Theo họ, không phải thế lực thù địch mà là bạn thì phải xâm chiếm biển đảo, cướp tàu, bắt ngư dân, ngang nhiên mời thầu trên biển của ta, đe dọa dùng vũ lực với ta, lừa đảo nông dân ta, bệnh nhân ta...
Sự: Đúng vậy, không những là bạn mà còn là bạn "bốn tốt" nữa cơ đấy !
Lý: Thế là thế nào hả ông ?
Sự: Đó là "quan hệ hữu nghị" !
Lý: "Quan hệ hữu nghị" là gì ?
Sự: Thế ông đã đọc truyện "Quan hệ hữu nghị" của Azit Nêxin chưa ?
Lý: Chưa, mà truyện đó như thế nào ?
Sự: Truyện đó nói về "quan hệ hữu nghị" giữa hai nước láng giềng nọ, họ thường xuyên gửi điện qua lại chúc tụng nhau. Khi hay tin nước mình đang bị ông bạn "láng giềng hữu nghị" tấn công, nhà vua đã ra lệnh cho bộ trưởng ngoại giao gửi điện "cảm ơn " nước bạn như sau : " Tôi xin thông báo...để ngài biết rằng, tôi lấy làm vô cùng xúc động...khi được tin quân lính của ngài...đã bắt đầu tấn công chúng tôi. Nhân dịp này, xin ngài hãy nhận lấy ở chúng tôi lòng biết...biết...ơn...ơn...ơn...sâu...sắc nhất..." (1).
Lý: Tuyệt hay ! Hoan hô Azit Nêxin !
Nguồn Sơn Thi Thư
***********************************************
(1) Truyện này do Thái Hà dịch, nằm trong cuốn " Azit Nêxin -Tuyển tập truyện ngắn" do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 1999. Về câu chuyện bi hài này Sơn-Thi-Thư đã có bài thơ phóng tác đăng trong bài Đọc Azit Nêxin như sau:
Chuyện quan hệ hữu nghị
Nhiều khi đến nực cười.
Láng giềng sang xâm lược:
“ Điện cảm ơn…chúng thôi!”.
Được đăng bởi Sơn-Thi-Thư
2 nhận xét:
Chôn lề nói...
Hay cái lão axit nê xin này, nó tiên tri cho nước mình ấy nhỉ?
Cũng như trước đây gửi điện cho Liên xô: "Nhân dân VIỆT NAM hoàn toàn nhất trí và kiên quyết ủng hộ sự cố Chếcnôbưn"!!
Sự: Chết, có gì mà hoảng hốt vậy ?
Lý: Dân ta nhiều người bị "Thế lực thù địch" lợi dụng quá !
Sự: Bằng chứng đâu ?
Lý: Thì đây, khi nói đến chuyện người biểu tình yêu nước, mấy ông lãnh đạo cứ nhai đi nhai lại một điệp khúc " bị các thế lực thù địch lợi dụng" !
Sự: Thế theo các ông ấy, ai không phải thế lực thù địch, ai là bạn ?

Bạn vàng "bốn tốt" mà như thế này sao ?
Lý: Theo họ, không phải thế lực thù địch mà là bạn thì phải xâm chiếm biển đảo, cướp tàu, bắt ngư dân, ngang nhiên mời thầu trên biển của ta, đe dọa dùng vũ lực với ta, lừa đảo nông dân ta, bệnh nhân ta...
Sự: Đúng vậy, không những là bạn mà còn là bạn "bốn tốt" nữa cơ đấy !
Lý: Thế là thế nào hả ông ?
Sự: Đó là "quan hệ hữu nghị" !
Lý: "Quan hệ hữu nghị" là gì ?
Sự: Thế ông đã đọc truyện "Quan hệ hữu nghị" của Azit Nêxin chưa ?
Lý: Chưa, mà truyện đó như thế nào ?
Sự: Truyện đó nói về "quan hệ hữu nghị" giữa hai nước láng giềng nọ, họ thường xuyên gửi điện qua lại chúc tụng nhau. Khi hay tin nước mình đang bị ông bạn "láng giềng hữu nghị" tấn công, nhà vua đã ra lệnh cho bộ trưởng ngoại giao gửi điện "cảm ơn " nước bạn như sau : " Tôi xin thông báo...để ngài biết rằng, tôi lấy làm vô cùng xúc động...khi được tin quân lính của ngài...đã bắt đầu tấn công chúng tôi. Nhân dịp này, xin ngài hãy nhận lấy ở chúng tôi lòng biết...biết...ơn...ơn...ơn...sâu...sắc nhất..." (1).
Lý: Tuyệt hay ! Hoan hô Azit Nêxin !
Nguồn Sơn Thi Thư
***********************************************
(1) Truyện này do Thái Hà dịch, nằm trong cuốn " Azit Nêxin -Tuyển tập truyện ngắn" do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 1999. Về câu chuyện bi hài này Sơn-Thi-Thư đã có bài thơ phóng tác đăng trong bài Đọc Azit Nêxin như sau:
Chuyện quan hệ hữu nghị
Nhiều khi đến nực cười.
Láng giềng sang xâm lược:
“ Điện cảm ơn…chúng thôi!”.
Được đăng bởi Sơn-Thi-Thư
2 nhận xét:

Hay cái lão axit nê xin này, nó tiên tri cho nước mình ấy nhỉ?
Cũng như trước đây gửi điện cho Liên xô: "Nhân dân VIỆT NAM hoàn toàn nhất trí và kiên quyết ủng hộ sự cố Chếcnôbưn"!!