Headlines
Loading...


Qụa và Diều Hâu.      
Diều hâu: Sao dạo này bọn chim ri kéo nhau hàng đàn đi khiếu kiện thế nhỉ ?

Quạ: Thì chúng mình thu thuế phí cao, cướp đất, chặn hết đường sống của chúng thì chúng phải đi đòi quyền sống chứ sao ?

Diều hâu: Vậy phải xử lý thế nào đây ?

Quạ: Ta cứ vu cho chúng nó là "bị thế lực thù địch lợi dụng" rồi khép vào cái tội "tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng " sau đó bắt những đứa cầm đầu là xong !

Diều hâu: Cái trò trẻ con ấy, bây giờ dùng không hợp nữa đâu, bọn chúng bây giờ khôn lắm và đông lắm có đến hàng triệu, hàng tỉ đứa, chúng ta có mấy nghìn, cứ dồn chúng vào chân tường rồi có ngày chết không kịp ngáp chứ chẳng phải chơi đâu !
Quạ: Thế thì ra chỉ dụ cho bọn quan chức, sai nha của chúng ta có "ăn", có "đớp" thì vũng vừa vừa thôi, để cho bọn chim ri một con đường sống, nếu không rồi thì cái đầu cũng chẳng còn giữ được để mà "ăn", mà "đớp" đâu!

Xác một chú "kền kền" châu Phi

Diều hâu: Sợ bọn chúng quen "ăn", quen "rỉa" rồi không chịu được !

Quạ: Không chịu cũng phải chịu, cứ cho chúng nó xem cảnh mấy chú kền kền châu Phi bị hạ thủ như thế nào là sẽ ổn ngay !

Nguồn Sơn Thi Thư




tạp hóa Faxuca nói...

Châu Phi có kền kền không ta? Chỉ biết có đà điểu hay rúc đầu trong cát. Năm ngoái có con rúc đầu xuống cống.

Sơn-Thi-Thư nói...

Nhà cháu xin cảm ơn bác Fa đã đọc và có phản hồi. Đúng là có kền kền châu Phi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng bác ạ ! Bác cứ vào anh Gu-gồ, mục hình ảnh gõ kền kền châu phi là ra ngay thôi, bác ạ!