
THT. sưu tầm và đề thơ












Ngắm hoa thưởng cảnh cho đời thêm tươi

Rộn ràng nhịp bước chân người
Hân hoan tươi thắm thấy đời như hoa

Cửa mùa xuân đã mở ra
Dịu êm nét thắm là hoa Anh Đào

Đêm đêm hương thắm ngọt ngào
Vương vương khắp nẻo bay vào trong xuân

Hoa kia nở thắm đầu tuần
Khoe duyên, khoe sắc, trong xuân mơ màng

Có chàng bướm nhỏ nhẹ nhàng
Lượn qua hỏi có ai thương bướm nào?

Hoa cười trong gió xôn xao
Bướm ơi! đâu đó hồng đào đợi anh

Bướm ơi! chớ có lanh chanh
Coi chừng lại đậu nhầm cành đỗ quyên

Bấy giờ tự trách mình điên!!!
Than đời sao mãi vô duyên thế này!...

Bỗng dưng buổi sáng hôm nay
Bướm bay lượn mãi không may đáp nhầm

Nhẹ nghe hoa nói thì thầm
Ngắm hoa thì ngắm chớ cầm gẫy tay

Thân em rực rỡ thế này
Xin người chớ hái nương tay cho nào

Thân em đẹp cánh hoa đào
Phất phơ trước gió xôn xao giữa đời...
Trầm Hương Thơ