Headlines
ĐỨC MẸ MỄ DU

ĐỨC MẸ MỄ DU


Về nơi linh thánh thiêng liêng
Ngôi làng hẻo lánh tên Miền Mễ Du
Bao năm cộng sản dập trù *1
Gông cùm súng đạn dọa hù các em

Tuyên tryền xuyên tạc pha dèm
Nhiều trò lắm chước đê hèn khảo tra
Vô thần bè phái gian tà
Mong rằng bịt miệng nói ra ngay lành.

Chuyện thật một buổi trời xanh 
Mấy em lên núi lấy cành củi ra
Bỗng dưng nhìn thấy một bà
Hiện ra lơ lửng như là nàng tiên

Khuôn mặt thật đẹp dịu hiền
Mỉm cười một lát rồi liền biến đi
Hôm sau cũng chẵng khác gì
Sáu em được thấy chỉ vì tình thương

Cả trăm lần rất tỏ tường
Tỏa ra thơm ngát mùi hương dịu dàng
Mẹ hiền từ chốn cao sang
Trời cao xuống thế chỉ đàng quang minh

Mễ Du sẽ được an bình *2
Mân Côi là chuỗi ân tình mẹ trao
Đời con chẳng muộn chút nào
Nếu quay trở lại đón chào Thánh Ân

Lời Mẹ truyền rất ân cần
Mân Côi chuỗi hạt thanh bần Mẹ thương
Tràng hạt là sự chỉ đường
Trái tim yêu mến khiêm nhường hiến dâng

Mẹ hứa rằng sẽ đỡ nâng
Các con chớ có bâng khuâng chần chờ
Chiến tranh tránh được bất ngờ
Các con sẽ thấy là nhờ lời kinh.

Vài lời chia sẻ tâm tình
Từ nơi ốc đảo "Hòa Bình" Hành Hương
Mễ Du nơi Mẹ chỉ đường
Xin Mẹ thương tới Quê Hương con cùng.

Thanh Sơn 20.10.2010


(1*) Đức Mẹ hiện ra từ 1981 với 6 Em. Em nhỏ nhất 8 tuổi.Lúc đó nam tư còn là chế độ cộng sản, các em đã bị bắt nhốt và điều tra hù dọa đử thứ. Nhưng sự thật thì không thể làm khác được

nên sau bao nhiêu lần điều tra rồi cộng sản cũng phải chịu thua.Chúng lại quay ra bắt Giám Mục và các Linh Mục cấm giáo dân đến HH. nhưng càng ngày khách HH. từ khắp thế giới đến càng đông. Rất nhiều những bạn trẻ chẳng bao giờ biết đọc kinh hay lễ chúa nhật là gì, chỉ tính đến vì tò mò nay đã trở thành những LM. và Nữ Tu.

(2*) Năm 1994 Nam Tư xảy ra chiến tranh khủng khiếp, những vùng xung quanh đều tan nát vì bom đạn đến nay vẫn còn dấu tích. Chỉ có duy nhất làng Mễ Du là vẫn bình an vô sự không xảy ra chuyện gì cả. Đây là ngôi làng toàn là người Công Giáo và sống đạo rất là tốt lành. Chẳng bao giờ xảy ra trôm cắp cả.Nên mới được mệnh danh là "Ốc Đảo Bình An"

Năm 1998 Thanh Sơn có HH. tới đây những thành phố xung quanh vẫn còn đầy đổ nát. Ngày nay đã xây dựng lại nhiều nhưng vẫn còn đầy nhừng vết đạn trên tường nơi thành phố Mostar.

Related Articles

  • Hương Thơ Mẹ Maria2012-08-22 NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG Nữ Vương Mẹ Chúa thiên đàng Nữ Vương quyền phép cao sang thiên đình Nữ Vươ… Read More
  • Hương Thơ Mẹ Maria2012-09-13THÁNH DANH MẸThánh Danh Mẹ! sáng muôn đời phước cả Thánh Danh Mẹ! Thên Chúa ở cùng Bà&nb… Read More
  • Hương Thơ Mẹ Maria2012-09-08MẸ SINH NHẬTMẹ diễm phúc giữa muôn dân Chúa chọnMẹ Diễm toàn điểm son của trần thếMẹ Đồng Tr… Read More
  • Hương Thơ Mẹ Maria2012-09-15ĐƯỜNG MẸ ĐIĐƯỜNG MẸ SẦU BIĐường Mẹ đi con đường Thập Giá Như nữ tỳ khiêm hạ "xin … Read More
  • Hương Thơ Mẹ Maria2012-09-06ĐƯỜNG HÀNH HƯƠNG MỄ DUHành hương viếng Mẹ Mễ DuTình con mến Mẹ thì dù có xaTim yêu rộn rã nở hoa … Read More
  • Hương Thơ Mẹ Maria2012-09-15HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ MỄ DU PHẦN 1Ước mơ đã từ lâu lắm rồi tôi vẫn muốn được cùng gia đình hành hương về "Ốc đảo b… Read More