Headlines
Loading...
Thiên đàng quê hương thật…

Thiên đàng quê hương thật…


(Dunghuy) - ngày dài của cuộc sống đã làm cho con người trở nên chín chắn về mọi mặt, kể cả đời sống tâm linh đối với mỗi người theo tín ngưỡng tôn giáo, cuộc sống làm cho mỗi người thay đổi về cái nhìn từ vô cảm đến thiện cảm, từ cái vô tâm đến một người có Lương Tâm và nhiều cái khác, đó là những điều tốt hướng mỗi người được bình an hạnh phúc hơn, biết quan tâm lẫn nhau sống chung với nhau giữa cuộc sống đầy cam go, khổ giữa đời thường của cuộc sống, thế nhưng vẫn còn có những cái nhìn đầy xa lạ, khước từ những tâm thân nghèo nàn ra khỏi đời sống của họ, thật buồn thật xót xa khi có những hiện tưởng đó, vì thế cho nên mỗi người trong chúng ta phải biết hy sinh Cầu Nguyện cho họ để mỗi người biết nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương, hằng làm cho cuộc sống trần thế này đẹp tươi hơn

Nói đến cuộc sống thường ngày của mỗi người trên trần thế này ai mà không khổ, không một lần đau thương, xót xa trong những việc mà mình làm sai, những việc mình không thể làm được, nhưng nếu ai cũng cố gắng vượt qua những thử thách đó thì phần thắng sẽ trở về với họ, để họ được có niềm vui cho mình. Thế nhưng đã có mấy người đã dám tự tin vượt qua nó, bởi họ sợ với gánh của mình nặng quá, và những lý do khác làm cho mỗi người ươn lười nhác nhớn chẳng muốn làm việc, từ những lý do nhỏ đó cũng dẫn mỗi người ít để ý đên cuộc sống xung quanh, chỉ có ý tư tưởng “ Đèn nhà ai rạng nhà nấy’’ việc mình mình lo không nỗi chứ giúp ai được cái gì, mà cũng chẳng muốn giúp cứ như thế đời sống của họ sống trong sự khép kín của bạn thân nói chung là tự kỷ, vô cảm trong khi những người anh chị em bà con lối xóm rất cần lắm những lời hỏi thăm, động viên quan tâm để họ bớt chút sầu khi đêm về rồi cuộc sống mỗi ngày lại tới, thực sự mỗi người đã quên nhớ đến Chúa.!

Đối với mỗi người Công Giáo phải học “Yêu thương như Chúa đã yêu thương’’ làm việc lành phúc đức, hỏi thăm chia sẻ với những người anh em bà con lối xóm trong Giáo Xứ giáo họ và tất cả mọi nơi trên đất nước này. Trong thời đại ngày nay cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn như phương tiện công nghệ hiên đại, lối sống con người luôn mơ màng, giá cả thị trường luôn thay đổi, nhưng con người đã mất giá bởi vì đã sống và chạy theo sự đam mê của xác thịt, nhiều bạn trẻ đã đi quá đà sa ngã vào vòng xoáy của ma quỷ rồi dẫn đến cái chết, mất luôn cả Linh Hồn đời sống là thế chẳng ai biết được cũng chẳng nhận ra mình là ai, là cái gì trong vụ trũ này mà họ không biết Chúa mãi luôn chờ đợi…..

Không chỉ là họ nhưng tôi cũng đã nhiều lúc không nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, đã biết mấy lần tôi làm ngơ trước những người nghèo đói đang dang tay chờ cơm bánh, nhiều và nhiều lắm không thể kể hết, tại sao lại như thế là vì giữa thế kỷ 21 cuộc chạy theo chiều hướng của xã hội, xã hội ngày nay rất nóng bỏng về tất cả ngay những lúc trên ghế nhà trường giáo lý tôi cũng mơ tưởng những cái huyền ảo của thói đời, Công Nghệ số đã vượt mức quá cao siêu nhiều trò đam vui thú đã dẫn tôi đến bến bờ chơi vơi, không những tôi mà còn nhiều bạn trẻ cũng thế. Rồi tôi cũng đã nhận ra tình yêu Chúa là những lần tôi đến nhà Thờ, trong những buổi cầu nguyện, sinh hoạt các đoàn thể thăm viếng người nghèo, tôi đã buồn với tháng ngày lãng quên ơn gọi mà Chúa đã muốn tôi làm, Chúa muốn tôi đem lời Ngài đến với mỗi người trong cuộc sống, dậy men Tin Mừng giữa lòng xã hội, mong rằng ngày Chúa đến gặt hát nhiều niềm vui.

Từ thuở xa xưa con người đã phạm tội không vâng lời thiên Chúa để rồi đời đời con cháu phải bươi đất nhặt cỏ để ăn, ngày nay con người đã kiếm ăn bằng gian trá lừa bịp, cướp của người nghèo, chà đạp lẫn nhau vì miếng ăn, còn quá dã tâm là giết luôn cả người thân của họ, đàn áp tôn giáo không cho sự sống này đầy tâm linh được phát triển theo đường lối tích cực, không muốn cho sự thật công lý được sáng tỏ, bởi họ có những tâm hồn đen tối của quỷ dữ, lạc lọng theo bóng đêm của tà thần không muốn ánh sáng của Ngài được hiện thân hầu mang bình an đến cho nhân loại.

Vì vậy ngay từ giờ phút này mỗi người phải biết sống làm sao để biết người biết ta, sống cho ra sống đừng quá mê muội, hãy thêm lòng yêu thương với mọi người nhiều hơn, bớt ăn chơi tiêu xài quá phí phàm mà hãy trích một ít cho người nghèo đói, hãy hòa mình vào số kiếp những người ốm đau bệnh tật bởi họ là hiện thân của Đức Kitô, nếu mọi người thực hiện sống như lời chúa nói “ anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em’’ thì cuộc sống của mỗi người ngày sau thiên đàng chính là quê hương thật..