Headlines
Loading...
THƠ : Niềm tin của Giuđa

THƠ : Niềm tin của Giuđa


NIỀM TIN CỦA GIUĐA
Ông Giuđa quá tự tin
Tin chắc Thầy mình quyền phép vô song
Những người thủ ác đừng hòng
Làm gì được Đấng quyền năng tuyệt vời
Vì Ngài mới nói: “Tôi đây” (*)
Thì bọn chúng té lăn quay còn gì!
Nhưng Giuđa quá bất ngờ
Khi Thầy để chúng bắt đi như thường
Giuđa thất vọng tột cùng
Bị mang tiếng có tấm lòng tà gian
Là người phản trắc đốn hèn
Ăn cơm Nhà Chúa, dã tâm bán Thầy!

Lạy Thiên Chúa, Đấng Thiên Sai
Con đây cũng đã bán Ngài bao phen
Vậy mà vẫn tưởng mình “ngon”
Tưởng mình thánh thiện, sắt son với Ngài
Bán Ngài rồi “rửa tay” ngay
Thế nên con cứ phây phây, sợ gì!
Thực ra con ác quá đi
Bán Ngài theo kiểu tinh vi “a còng”
Giờ đây sám hối thật lòng
Cúi xin Thiên Chúa rủ lòng xót thương
Thứ tha tội lỗi riêng con
Thứ tha tội lỗi cả phần Giuđa
Thứ tha tội lỗi người ta
Từ muôn kiếp trước, bây giờ, mai sau…!
Vững tin Ngài vẫn thương yêu
Và cho hưởng phúc ngọt ngào trường sinh
TRẦM THIÊN THU
Tuần Thánh 2012 – (*) Ga 18:6.

ĐỜI THẬP GIÁ
Hành trình cuộc đời
Là mười bốn chặng đàng Thánh giá
Chặng nào cũng đau khổ
Nước mắt cứ chực rơi…
            Hành trình cuộc đời
            Là biết bao lần vấp ngã
            Là biết bao lần nhục nhã
            Như Chúa mà thôi!
Hành trình cuộc đời
Là biết bao lần cắn răng chịu đựng
Biển lòng không ngừng vỗ sóng
Lo toan cứ đầy vơi…
            Hành trình cuộc đời
            Xin được vác thập giá theo Chúa
            Để được đồng công gian khổ
            Xin thương tội đồ con!
TRẦM THIÊN THU