Headlines
Loading...
NÚI ĐỒI ĐẸP ĐẾN MÊ HỒN

NÚI ĐỒI ĐẸP ĐẾN MÊ HỒN

Hãy nhìn xem để thấy mình nhỏ bé. Giữa kỳ công của Thiên Chúa vô cùng

Ôi!... thảo nguyên ... tuyệt vời....

An lành như đàn chiên trên đồng cỏ



có bàn tay chăm sóc của người mục tử nhân làn


hay thảo nguyên bao la mênh mông bát ngát...
Trùng điệp huyền ảo trong sương mơ 
luôn mang đến cho ta cảm giác tuyệt vời 
Đơn bóng mùa thu bên triền đồi

Phong cảnh núi đồi hùng vĩ trải dài đến vô tận
Tận hưởng và cảm  nếm ... ơn  Trời
Dịu dàng như làn mây ôm phố núi
Sự bình yên...ôi tuyệt diệu! làm sao...
Mùa đông đến ...trải dầy bông tuyết trắng

Hít thở thần khí buổi ban mai 
Và thấy mình đứng trên đỉnh của một quả đồi lớn
 phóng tầm mắt xa tít trên bao nhiêu cánh đồng
 cảnh đẹp này sao mà mê hồn đến thế.
tự nhiên có cảm giác thi vị và nên thơ đến lạ thường 
 hồn tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa
Đã ban Địa Đàng cho con người...
Xin hãy trân trọng giữ gìn đừng tự hủy diệt mình...
  
THT. sưu tầm