Headlines
NGỦ NGÀY

NGỦ NGÀY

 


Bài Xướng:

Mất nước lang thang đến chốn này
Còn chê nhau dỡ, nịnh nhau hay
Bốn nghìn văn hiến sao mà mỏng
Một cái hư danh lại rất dầy
Muối mặt chạy theo mùi bả ngọt
Cam lòng bỏ lại vị đời cay
Thất phu lòng cũng đau tình nước
“Thức giả” nên ông vẫn ngủ ngày.

Tha Hương


Kính họa vận:
Đất nước điêu linh đến nỗi này
Dân nghèo vất vưởng có ai hay
Non sông trăm khổ sao xem nhẹ
Tội lỗi nghìn trang há chẳng dầy
Xót nỗi gia vong bừng máu nóng
Bày điều quốc phá chuốc sầu cay
Mác Lê chủ thuyết giờ cùng tận
“Trí giả” người ơi chớ ngủ ngày !

Phạm Hoài Việt

Kính họa: Bài thơ “NGỦ NGÀY”

Quốc hận mau quên đến thế này !
Bịt tay nhắm mắt giả không hay
Khòm lưng nịnh bợ thân xem nhẹ
Uốn lưỡi xum xoe mặt rõ dày
Mang lốt Việt Kiều, ham hảo ngọt
Quên thân tỵ nạn, chịu chua cay
Ngàn trùng khúc ruột nghe lời phỉnh
“Trí thức” mà sao ngủ cả ngày.
12-05-02

Từ Phong


Kính Họa bài thơ "NGỦ NGÀY"

Tổ quốc, đang nguy khốn thế này
Mất dần biển đảo bay có hay
Ăn no ấm cật, nên môi mỏng
Uống lắm hâm đầu, hóa lưỡi dầy
Lắm bà, rửng mỡ về hảo ngọt
Nhiều ông, bụng phệ quên đắng cay
Than ôi! nhìn mà đau lòng nước
"Trí đểu" bất lương...nhậu suốt ngày...

Thanh Sơn 18.04.2012


Related Articles

  • Hương Thơ Tình Chúa2011-11-08RỪNG THU (Rừng Thu)  Tranh của HBTT.Rừng thu rào rạc lá thu rơiTiếng gió vi v… Read More
  • Thơ Đấu Tranh2011-11-01NƯỚC!!!Thác Bản GiốcNước bản giốc chảy về nam xối xảNước sông hồng&… Read More
  • Thơ Đấu Tranh2011-11-23ÔI! THIÊN ĐÀNG CÔNG SẢN!!!Sáng hôm nay lòng ta buồn hoang vắngBao tin như trái đắng nhậm hồn taCông an dân… Read More
  • Hương Thơ Tình Chúa2011-11-24NGÀY LỄ TẠ ƠN HOA KỲ   Cảm ơn Tổ Tiên, Cha Mẹ! Cảm ơn ĐỜI !    Tạ ơn Trời cho … Read More
  • Hương Thơ Tình Chúa2011-11-05THU VÀNG ÓNG Ả Thu vàng đẹp óng ảĐường vắng một mình taNhẹ bước đời thong thảGi… Read More
  • Hương Thơ Tình Chúa2011-11-01HOA CÚC THÁNG MƯỜI Mùa thu vàng phố núiLá thu rụng bùi ngùiBỗng nhìn hoa cúc nởCho đời đẹp nét … Read More