"Tử đạo là không có gì so sánh với Thánh Lễ, bởi vì tử đạo là một sự hy sinh của con người với Thiên Chúa, nhưng Thánh Lễ là sự hy sinh của Thiên Chúa với con người " (Chữa Ars).
"Cả hai Celebration thung lũng của Thánh Lễ, giá trị của cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá" (Thánh Thomas Aquinas).
"Các bàn thờ của nhà thờ của chúng tôi là không có khác nhau từ bàn thờ của Golgotha, ông cũng là một ngọn đồi đứng đầu của thập tự giá và chịu đóng đinh, và có sự hòa giải diễn ra giữa Thiên Chúa và con người " (Piô XII).
"Con người nên run rẩy, thế giới phải rùng mình, cả bầu trời nên được di chuyển, khi nào, trên bàn thờ trong tay linh mục, xuất hiện Con Thiên Chúa" (Thánh Phanxicô).
"Tất cả sự giận dữ và phẫn nộ của Thiên Chúa trước khi cung cấp này biến mất" (St Albert the Great).
"Nếu không có Thánh Lễ, chúng ta? Mọi thứ dường như trong thế giới này, bởi vì chỉ có cô ấy có thể ngăn chặn bàn tay của Chúa " (St Teresa).
"Nếu không có Thánh Lễ, trái đất sẽ bị tiêu diệt từ lâu, bởi vì tội lỗi của loài người" (St Albans).
"Nó sẽ dễ dàng hơn để giữ cho trái đất mà không có ánh nắng mặt trời hơn mà không có Thánh lễ" (thánh Padre Pio).
"Tôi nghĩ rằng nếu nó không phải là Thánh Lễ, vào giờ này thế giới sẽ bị chìm dưới sức nặng của tội lỗi của họ. Thánh Lễ là xương sống mạnh mẽ mà giữ " (Thánh Leonard của Port Maurice).
"O người trình cấp nước tập trung, đang làm gì? Tại sao bạn không đi để chạy các nhà thờ có nghe tất cả các Thánh Lễ mà các ngươi làm theo? Tại sao nó mà bạn không muốn bắt chước các Thiên Thần, khi họ cử hành Thánh Lễ, xuống từ thiên đường với số lượng lớn và đang nhận được xung quanh bàn thờ trong sự thờ phượng, cầu bầu cho chúng ta " (St Leonard của Port Maurice).
"Thiên Chúa không thể làm điều đó có là một hành động thánh thiện hơn hoặc lớn hơn so với việc cử hành Thánh Lễ" (St Albans).
"Với lời cầu nguyện, chúng tôi cảm ơn Thiên Chúa, nhưng Thánh Lễ Thiên Chúa buộc phải cấp cho họ" (Thánh Philip Neri).
"Nó chắc chắn rằng ông đã nghe Thánh lễ sốt sắng, tôi sẽ gửi những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc sống của mình rất nhiều của các vị thánh của tôi để an ủi anh ta và bảo vệ anh ta, bao nhiêu người đã được thánh lễ cho anh ta và nghe" (Thánh Gertrude).
"Nếu chúng ta biết giá trị của Hy Tế Thánh của Thánh lễ với lòng nhiệt thành lớn hơn sẽ đưa chúng ta nghe thấy" (Cure các Ars).
"Bạn nên biết, O Kitô hữu, Thánh Lễ là hành động thiêng liêng nhất của Tôn Giáo: Chúa couldst không làm bất cứ điều gì vẻ vang hơn để vinh danh Thiên Chúa, và không có gì mang lại lợi ích cho linh hồn của bạn hơn là nghe Thánh Lễ sốt sắng, và thường xuyên hơn sẽ có thể " (St Peter Julian Eymard).
"Chúng tôi có nhiều công đức nghe một Thánh lễ sốt sắng, phân phối cho người nghèo hơn tất cả tài sản của chúng tôi, hoặc đi trên một cuộc hành hương cho tất cả các trái đất" (St Bernard).
"Tất cả các bước mà một người nào đó cho đi nghe Thánh Lễ được tính bởi một thiên thần và Thiên Chúa sẽ ban cho họ một phần thưởng tuyệt vời trong cuộc đời này và vĩnh cửu" (Thánh Augustinô).
"Làm thế nào hạnh phúc là Angel Guardian, khi đi kèm với một linh hồn đi vào Thánh Lễ" (Chữa Ars).
"Nếu người đàn ông hiểu rõ giá trị của Thánh Lễ cho mỗi Thánh Lễ sẽ là cần thiết để kêu gọi bảo vệ để duy trì trật tự trong đám đông những người trong nhà thờ" (Thánh Padre Pio).
"Thánh Lễ là lòng sùng kính các thánh" (St Cure d'Ars).
"Khi tôi thấy rằng tôi không còn có thể ăn mừng, Hãy đối xử với tôi như một người đàn ông đã chết" (St Francis Xavier Bianchi).
"Thánh Lễ là thiên đường của tôi trên trái đất" ( St Lawrence của Brindisi).
"Thánh Lễ là công việc mà Thiên Chúa đặt dưới mắt của chúng tôi tất cả tình yêu anh đã có chúng tôi, trong một cảm giác, tổng hợp của tất cả các lợi ích mà ông làm cho chúng tôi" (Thánh Bonaventura).
"Hãy chăm sóc tuyệt vời để đi tham dự thánh lễ, thậm chí vào các ngày trong tuần, mặc dù cho rằng bạn có thể phải chịu một số khó chịu. Đối với Chúa, nó sẽ nắm bắt tất cả các loại phước lành " (St John Bosco).
"Hy bàn thờ được cho chúng tôi một máy chủ (nạn nhân) thực sự chấp nhận Thiên Chúa khi chúng ta làm cho bản thân nạn nhân" (St Gregory the Great).
"Phương tiện đại chúng đi đến Núi Sọ để đáp ứng với anh ta, Đấng Cứu Chuộc" (Chân Phước Gioan Phaolô II).
"Bạn không thể tách rời Thánh Thể của sự Thương Khó của Chúa Giêsu", và rên rỉ khóc lóc (St Andrew Avelino).
"Khi bạn tham dự Thánh Lễ, tập trung tất cả các mầu nhiệm to lớn của những gì đang xảy ra trước mắt bạn: mua lại của linh hồn và hòa giải với Thiên Chúa" (Thánh Padre Pio).
"Một khi họ đã yêu cầu Thánh Padre Pio , Cha, làm thế nào để chúng ta tham gia trong Thánh Lễ? "Và vị linh mục trả lời:" Như Đức Mẹ, Thánh John và những phụ nữ ngoan đạo trên núi Sọ "
Thánh Gioan Bosco cay đắng lấy làm tiếc về thủ tục của các Kitô hữu trong nhà thờ đã được "tự nguyện bị phân tâm, mà không cần khiêm tốn, mà không chú ý, mà không có sự tôn trọng, đứng ở đây và ở đó ... Đây không xem như Divine Sacrifice Mary và John, nhưng như người Do Thái, rao giảng của Chúa Giêsu trên thập giá một lần nữa. "
"Mắt tôi đã có đủ của Chúa Giêsu vì Ngài nhìn chằm chằm vào thời gian của độ cao của chủ nhà trong Thánh Lễ, và họ không muốn tổ chức không có con số khác" (Santa Bộ sưu tập).
"Các con tôi, như tôi sẽ có thể giải thích Thánh Lễ Thánh Lễ là vô hạn như Chúa Giêsu ... Hãy hỏi những gì Thánh Lễ một thiên thần, và ông sẽ trả lời với tất cả sự thật: Tôi biết nó là gì và tại sao là nổi tiếng, tuy nhiên, tôi không biết kích thước của các giá trị của nó. Một thiên thần, một ngàn thiên sứ trên trời biết điều này và vì vậy họ nghĩ " (Padre Pio Pietrelcina).
"Không có lưỡi con người có thể đếm các ân huệ được sinh ra như là một nguồn tin, sự hy sinh của Thánh Lễ: tội nhân được hòa giải với Thiên Chúa, một người đàn ông chân chính, người trở nên công bằng hơn, các lỗi bị huỷ bỏ, các khuyết tật được loại trừ, các nhân đức và công chúng phát triển, mưu chước của ma quỷ được nhầm lẫn " (St Lawrence Justinian).
"Ông tham gia trong Thánh lễ, thường có một cái chết thánh thiện" ( Thánh Giuse Cottolengo).
"Sự tham gia của nhiều Thánh Lễ là một dấu hiệu của tiền định" (Thánh Gioan Bosco).
"Cả hai Celebration thung lũng của Thánh Lễ, giá trị của cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá" (Thánh Thomas Aquinas).
"Các bàn thờ của nhà thờ của chúng tôi là không có khác nhau từ bàn thờ của Golgotha, ông cũng là một ngọn đồi đứng đầu của thập tự giá và chịu đóng đinh, và có sự hòa giải diễn ra giữa Thiên Chúa và con người " (Piô XII).
"Con người nên run rẩy, thế giới phải rùng mình, cả bầu trời nên được di chuyển, khi nào, trên bàn thờ trong tay linh mục, xuất hiện Con Thiên Chúa" (Thánh Phanxicô).
"Tất cả sự giận dữ và phẫn nộ của Thiên Chúa trước khi cung cấp này biến mất" (St Albert the Great).
"Nếu không có Thánh Lễ, chúng ta? Mọi thứ dường như trong thế giới này, bởi vì chỉ có cô ấy có thể ngăn chặn bàn tay của Chúa " (St Teresa).
"Nếu không có Thánh Lễ, trái đất sẽ bị tiêu diệt từ lâu, bởi vì tội lỗi của loài người" (St Albans).
"Nó sẽ dễ dàng hơn để giữ cho trái đất mà không có ánh nắng mặt trời hơn mà không có Thánh lễ" (thánh Padre Pio).
"Tôi nghĩ rằng nếu nó không phải là Thánh Lễ, vào giờ này thế giới sẽ bị chìm dưới sức nặng của tội lỗi của họ. Thánh Lễ là xương sống mạnh mẽ mà giữ " (Thánh Leonard của Port Maurice).
"O người trình cấp nước tập trung, đang làm gì? Tại sao bạn không đi để chạy các nhà thờ có nghe tất cả các Thánh Lễ mà các ngươi làm theo? Tại sao nó mà bạn không muốn bắt chước các Thiên Thần, khi họ cử hành Thánh Lễ, xuống từ thiên đường với số lượng lớn và đang nhận được xung quanh bàn thờ trong sự thờ phượng, cầu bầu cho chúng ta " (St Leonard của Port Maurice).
"Thiên Chúa không thể làm điều đó có là một hành động thánh thiện hơn hoặc lớn hơn so với việc cử hành Thánh Lễ" (St Albans).
"Với lời cầu nguyện, chúng tôi cảm ơn Thiên Chúa, nhưng Thánh Lễ Thiên Chúa buộc phải cấp cho họ" (Thánh Philip Neri).
"Nó chắc chắn rằng ông đã nghe Thánh lễ sốt sắng, tôi sẽ gửi những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc sống của mình rất nhiều của các vị thánh của tôi để an ủi anh ta và bảo vệ anh ta, bao nhiêu người đã được thánh lễ cho anh ta và nghe" (Thánh Gertrude).
"Nếu chúng ta biết giá trị của Hy Tế Thánh của Thánh lễ với lòng nhiệt thành lớn hơn sẽ đưa chúng ta nghe thấy" (Cure các Ars).
"Bạn nên biết, O Kitô hữu, Thánh Lễ là hành động thiêng liêng nhất của Tôn Giáo: Chúa couldst không làm bất cứ điều gì vẻ vang hơn để vinh danh Thiên Chúa, và không có gì mang lại lợi ích cho linh hồn của bạn hơn là nghe Thánh Lễ sốt sắng, và thường xuyên hơn sẽ có thể " (St Peter Julian Eymard).
"Chúng tôi có nhiều công đức nghe một Thánh lễ sốt sắng, phân phối cho người nghèo hơn tất cả tài sản của chúng tôi, hoặc đi trên một cuộc hành hương cho tất cả các trái đất" (St Bernard).
"Tất cả các bước mà một người nào đó cho đi nghe Thánh Lễ được tính bởi một thiên thần và Thiên Chúa sẽ ban cho họ một phần thưởng tuyệt vời trong cuộc đời này và vĩnh cửu" (Thánh Augustinô).
"Làm thế nào hạnh phúc là Angel Guardian, khi đi kèm với một linh hồn đi vào Thánh Lễ" (Chữa Ars).
"Nếu người đàn ông hiểu rõ giá trị của Thánh Lễ cho mỗi Thánh Lễ sẽ là cần thiết để kêu gọi bảo vệ để duy trì trật tự trong đám đông những người trong nhà thờ" (Thánh Padre Pio).
"Thánh Lễ là lòng sùng kính các thánh" (St Cure d'Ars).
"Khi tôi thấy rằng tôi không còn có thể ăn mừng, Hãy đối xử với tôi như một người đàn ông đã chết" (St Francis Xavier Bianchi).
"Thánh Lễ là thiên đường của tôi trên trái đất" ( St Lawrence của Brindisi).
"Thánh Lễ là công việc mà Thiên Chúa đặt dưới mắt của chúng tôi tất cả tình yêu anh đã có chúng tôi, trong một cảm giác, tổng hợp của tất cả các lợi ích mà ông làm cho chúng tôi" (Thánh Bonaventura).
"Hãy chăm sóc tuyệt vời để đi tham dự thánh lễ, thậm chí vào các ngày trong tuần, mặc dù cho rằng bạn có thể phải chịu một số khó chịu. Đối với Chúa, nó sẽ nắm bắt tất cả các loại phước lành " (St John Bosco).
"Hy bàn thờ được cho chúng tôi một máy chủ (nạn nhân) thực sự chấp nhận Thiên Chúa khi chúng ta làm cho bản thân nạn nhân" (St Gregory the Great).
"Phương tiện đại chúng đi đến Núi Sọ để đáp ứng với anh ta, Đấng Cứu Chuộc" (Chân Phước Gioan Phaolô II).
"Bạn không thể tách rời Thánh Thể của sự Thương Khó của Chúa Giêsu", và rên rỉ khóc lóc (St Andrew Avelino).
"Khi bạn tham dự Thánh Lễ, tập trung tất cả các mầu nhiệm to lớn của những gì đang xảy ra trước mắt bạn: mua lại của linh hồn và hòa giải với Thiên Chúa" (Thánh Padre Pio).
"Một khi họ đã yêu cầu Thánh Padre Pio , Cha, làm thế nào để chúng ta tham gia trong Thánh Lễ? "Và vị linh mục trả lời:" Như Đức Mẹ, Thánh John và những phụ nữ ngoan đạo trên núi Sọ "
Thánh Gioan Bosco cay đắng lấy làm tiếc về thủ tục của các Kitô hữu trong nhà thờ đã được "tự nguyện bị phân tâm, mà không cần khiêm tốn, mà không chú ý, mà không có sự tôn trọng, đứng ở đây và ở đó ... Đây không xem như Divine Sacrifice Mary và John, nhưng như người Do Thái, rao giảng của Chúa Giêsu trên thập giá một lần nữa. "
"Mắt tôi đã có đủ của Chúa Giêsu vì Ngài nhìn chằm chằm vào thời gian của độ cao của chủ nhà trong Thánh Lễ, và họ không muốn tổ chức không có con số khác" (Santa Bộ sưu tập).
"Các con tôi, như tôi sẽ có thể giải thích Thánh Lễ Thánh Lễ là vô hạn như Chúa Giêsu ... Hãy hỏi những gì Thánh Lễ một thiên thần, và ông sẽ trả lời với tất cả sự thật: Tôi biết nó là gì và tại sao là nổi tiếng, tuy nhiên, tôi không biết kích thước của các giá trị của nó. Một thiên thần, một ngàn thiên sứ trên trời biết điều này và vì vậy họ nghĩ " (Padre Pio Pietrelcina).
"Không có lưỡi con người có thể đếm các ân huệ được sinh ra như là một nguồn tin, sự hy sinh của Thánh Lễ: tội nhân được hòa giải với Thiên Chúa, một người đàn ông chân chính, người trở nên công bằng hơn, các lỗi bị huỷ bỏ, các khuyết tật được loại trừ, các nhân đức và công chúng phát triển, mưu chước của ma quỷ được nhầm lẫn " (St Lawrence Justinian).
"Ông tham gia trong Thánh lễ, thường có một cái chết thánh thiện" ( Thánh Giuse Cottolengo).
"Sự tham gia của nhiều Thánh Lễ là một dấu hiệu của tiền định" (Thánh Gioan Bosco).