
Dâng lên Thiên Chúa lời kinh trong ngày
Ngoài trời mưa tuyết đang bay
Trắng như ơn Chúa hôm nay cho đời
Ơn Ngài ban xuống tứ thời
Thu đi đông đến chuyển dời sang xuân
Vui-buồn-sướng-khổ gian truân
Lồng trong kiếp sống trường luân cuộc đời
khó nhọc hay lúc thảnh thơi
Cũng như hơi thở lúc vơi lúc đầy
Cuộc sống vẫn cứ dựng xây
Tâm thành đền đáp đời nầy Chúa ban
Con yêu cuộc sống nồng nàn
Dẫu cho khó nhọc hương ngàn vẫn bay
Điều răn Ngài rất thẳng ngay
Giúp cho vũ trụ vòng quay giữ đều
Qua cơn sấm chớp chuyển kêu
làm cho mưa xuống gội đều dương gian
Nắng về ấm áp hương ngàn
Thánh Thần thổi đến muôn làn gió xuân
Hôm nay thứ bảy cuối tuần
Gia đình xum họp quây quần bên nhau
Từng cánh hoa vẫn tươi màu
Sẻ chia cuộc sống vàng thau khắp cùng
Lời kinh thắp nén hương chung
Tạ ơn Thiên chúa bao dung thế trần
Ngài thương nhân thế vạn lần
Ban cho trái đất muôn phần đẹp tươi
Làm sao sống đẹp tình người
Công bình bác ái cho đời nở hoa
Xuân về vạn vật hoan ca
Lộc xuân nở thắm gần xa cho đời.
Thanh sơn 14.01.2012