
Ngày cuối năm con đốt một ngọn nến
Một năm qua trìu mến tiễn thời gian
Tạ ơn CHA luôn thương mến nồng nàn
Đã ban cho muôn ngàn ơn hồn xác
Trong sa mạc con chẳng bằng hạt cát
Bụi thời gian tan nát chẳng còn chi
Ánh mắt ngài thương con đã khắc ghi
Từ nhưng không tức thì làm ra có
Bước chân con ngài dõi theo còn đó
Bằng con tim máu nhỏ cứu tội nhân
Con là gì sao Cha mãi ân cần?
Ngài cho đi, chẳng cân, đo, lời, lỗ
Vì yêu thương Ngài gánh vào bể khổ
Nên xuống trần nơi chỗ rách tả tơi
Con thấp hèn chẳng hiểu hết tuyệt vời!
Tình cao cả từ Trời sinh xuống thế
Là Thiên Tử cao sang dòng Vương Đế
Ngài xuống trần chỉ để cứu chúng sinh
"Đường Thập Tự" cao cả hiến thân mình
"Chúa Cứu thế" hy sinh làm hy lễ
Hỡi nhân loại! hãy tỉnh giấc bến mê
Và hồn hỡi! tìm về nơi nguồn gốc
Tên "phú hộ" tích tụ nhiều, thành ngốc!
Nội đêm nay đã tới "mốc thời gian"
Càng tham nhiều, ngươi càng lắm thở than
Hãy cho đi! muôn ngàn điều ngươi có
Sẽ nhẹ nhàng và tâm như thấy rõ
Ánh mắt Ngài sáng tỏ những niềm vui...
Thanh Sơn 31.12.2011