Headlines
Loading...
Công giáo trẻ làm truyền thông

Công giáo trẻ làm truyền thông



VRNs (20.07.2010) – Sài Gòn – Những người làm truyền thông Công giáo trẻ Việt Nam đã sẵn sàng thi hành sứ vụ của mình. Đó là ước mong và quyết ý của gần 40 tham dự viên Khóa hội thảo Kỹ năng cơ bản cho người làm Truyền thông Công giáo (TTCG), do Truyền thông Chúa Cứu Thế tổ chức tại Sài Gòn, từ ngày 22/06 đến 20/07/2010.
Cha Gioakim Hà Ngọc Phú, thành viên ban tổ chức cho biết: “Có thể chia tham dự viên làm ba nhóm: thứ nhất đăng ký khóa này với tinh thần tò mò muốn biết “nó” như thế nào. Những người này trẻ và háo hức muốn học hỏi cái mới. Nhưng ít người “bền đỗ đến cùng” nên đã rơi rụng một số từ giữa khóa.

Cha giám tỉnh DCCT VN chia sẻ
Nhóm thứ hai cũng trẻ nhưng có ý thức rõ ràng hơn, đó là muốn học hỏi về truyền thông để lên tiếng bênh vực sự thật, bênh vực những con người bị bóc lột, áp bức, người nghèo, và cả những nhân vật nổi tiếng nhưng cô đơn lẻ loi, như Đức Tổng Kiệt, Cha Lý chẳng hạn. Các bạn trẻ này gần như còn lại tất cả và thu hoạch nhiều kết quả từ khóa này. Họ khẳng định rất vui vì kết quả đạt được, nhất là nội dung khóa về kỹ năng viết báo và đạo đức internet.
Còn nhóm thứ ba thì ít hơn, đó là những anh chị có “tay nghề” thâm niên viết báo và đã có tên tuổi. Đặc biệt chị Maria Tạ Phong Tần đến học với tâm trạng chỉ dự một buổi để viết một bài rồi thôi! Nhưng cuối cùng họ thừa nhận đã bị “chinh phục” hoàn toàn sau buổi đầu tiên.”
Được biết Khóa TTCG mới thông báo ngày 01/06 thì ngày 06/06/2010, ban tổ chức đã thông báo ngưng ghi danh, vì số người muốn tham dự khóa đã vượt quá con số 50 như quy định của Khóa. Đến ngày 15/06, những người đăng ký đã nhận được thư mời tham dự khóa, và ngày 22/06, tại hội trường thánh Giêrađô, Nhà mục vụ DCCT VN, tại 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn, Khóa TTCG đã chính thức khai mạc.

Các tham dự viên của khóa Kỹ năng truyền thông Công giáo
Cha Giuse Đinh Hữu Thoại, thành viên ban tổ chức cho biết: “Có lẽ  tâm đắc câu nói của Thầy Giêsu “Anh em đừng gọi ai dưới đất là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy là Đức Kitô” mà Khóa học của chúng tôi có một điểm rất đặc biệt, đó là một khóa huấn luyện không có “học viên”. Mọi người đến đây được gọi là “tham dự viên”. Chúng tôi chia sẻ cho nhau tài năng Chúa ban cho mỗi người, vì ý thức tài năng đó phải được chia sẻ để được tài bồi thêm.” Ngài cho biết thêm: “Ngoài người chia sẻ chính của khóa là cha Antôn Lê Ngọc Thanh, CSsR, chúng tôi còn mời thêm bốn vị với bốn đề tài khác nhau. Cha Giám Tỉnh Vinhsơn Phạm Trung Thành với đề tài “Đạo đức Truyền thông”, cha Gioakim Hà Ngọc Phú với đề tài “Kỹ năng tra cứu Thánh kinh hỗ trợ cho người làm truyền thông”, anh Gioan Lê Quang Vinh với đề tài “Học thuyết về Xã hội của Hội thánh Công giáo” và chị Phạm Ánh Hoa với đề tài “Tâm lý công chúng truyền thông”. Ba linh mục, một giáo dân và một người không Công giáo, đó chính là đặc tính “hiệp thông” và “tham gia” của Giáo hội Công giáo.”
Trong tư cách là người tham gia thuyết trình cho Khóa TTCG và là tham dự viên dự thính, anh Gioan Lê Quang Vinh nhận xét: “Phương pháp làm việc của khóa học chủ yếu là thực hành, thảo luận nên làm cho các tham dự viên dễ nhớ, năng động, nhiệt tình đóng góp ý kiến, thậm chí các tham dự viên còn “hẹn” gặp nhau ở quán café để có thêm giờ trao đổi! Không khí tham gia của tham dự viên rất thoải mái, dễ dàng phát biểu, nêu thắc mắc bất kỳ lúc nào khi người trình bày gợi mở.”
Theo cô Ánh Hoa: “Tham dự viên của khóa TTCG trẻ nhất là 19 tuổi và lớn nhất là 49 tuổi. Ưu điểm của sự chênh lệch tuồi tác này chính là sự bổ trợ kiến thức và tài bồi kinh nghiệm cho nhau.”
Càng gần ngày kết thúc khóa, tình thân giữa các tham dự viên càng gắn bó mật thiết hơn. Sự gắn bó này giúp họ vượt qua mọi khó khăn và hăng hái đến lớp. Có tham dự viên nhà ở mãi tận Thanh Hóa vào tạm trú để dự khóa, có người từ Hố Nai, Biên Hòa,… nhưng tham gia không thiếu một buổi nào cho dù có những ngày mưa to gió lớn ngập cả đường đi. Có những ngày các tham dự viên thảo luận say sưa đến quên cả giờ giấc, khiến Ban tổ chức phải nhắc khéo vì hầm giữ xe hết giờ làm việc!

Tham dự viên trẻ nhất
Một chút băn khoăn trước lúc khóa TTCG kết thúc, cô Ánh Hoa nói: “Vì thời gian của khóa học rất ngắn nên các tham dự viên chưa có thời gian đào sâu về những gì đã lãnh hội. Thách đố này là lời mời gọi tham dự viên xắn tay áo lên để lăn vào việc. Thời gian và kinh nghiệm sẽ rèn tay viết của họ.”
Trước 1975, Truyền thông là một trong những mục vụ được DCCT chú trọng. Cha Roco Nguyễn Tự Do phụ trách trung tâm ATAS với những chương trình phát thanh Tin Mừng trên sóng AM và FM. Các báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo dục đức tin. Báo và sách Tuổi Hoa, giáo dục nhân bản cho thanh thiếu nhi. Báo Đứng Dậy, chính luận. Nhà xuất bản và nhà in Đức Mẹ, tủ sách Cứu Thế Tùng Thư. Sau 1975, những hoạt động này được xem là độc quyền của nhà nước, nên DCCT bị buộc đóng cửa mọi hoạt động truyền thông từ đó.
Nhờ ơn Chúa, công nghệ internet phát triển, từ năm 1998, các hoạt động truyền thông của DCCT tại VN lại bắt đầu. Cách đây một năm, đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, giám đốc đài phát thanh Chân Lý Á Châu, Philippines, đã bộc bạch ước mong liên kết những người làm truyền thông Công giáo trong nước lại với nhau, nhưng không biết hoạt động này đã được triển khai như thế nào. Riêng với Truyền thông Chúa Cứu Thế, thì khóa TTCG này là nỗ lực bước đầu liên kết và huấn luyện những người làm truyền thông Công giáo chưa thuộc về một tổ chức truyền thông chính thức nào.

Nhà báo tự do tạ Phong Tần
Kết thúc Khóa TTCG có 32 tham dự viên đạt yêu cầu đã được DCCT cấp chứng chỉ công nhận đã tham gia và hoàn thành khóa. Và Truyền thông Chúa Cứu Thế cũng chính thức phát hành tập “Truyền thông Công giáo – Kỹ năng truyền thông cơ bản” bao gồm các bài đề dẫn hội thảo của các thuyết trình viên, nhật ký và thảo luận của các tham dự viên, và cuối cùng là 30 bài viết về đủ mọi thể loại và đề tài báo chí do chính các tham dự viên là tác giả.
Anh Gioan Vinh nói: “Hy vọng qua khóa TTCG này, các tham dự viên ý thức hơn về sứ mạng Kitô hữu của mình trong thời đại truyền thông, nhận định đâu là truyền thông chân chính như Đức Kitô rao giảng và đâu là tuyên truyền ngược với sự thật. Chúa Giêsu là Sự Thật, là Lời Truyền Thông của Chúa Cha. Nhờ đó, các tham dự viên sẽ quyết tâm dấn thân vào lãnh vực này. Quyết tâm này của tham dự viên là một kết thúc tốt đẹp của khoá TTCG.”
LÊ HỮU HÀ
nguồn:http://vietrenews.wordpress.com/