Chia Sẻ
07/01/12 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH Th. Râymunđô Pênhapho, linh mục Ga 2,1-11
làm việc bổn
phận
Đức Giêsu bảo họ: “Các anh đổ
nước đầy vào các chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây
giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. (Ga 2,7-8)
Suy niệm: Hết
rượu giữa chừng, nhà đám bối rối. Đức Maria nhờ Chúa Giêsu can thiệp. Các gia
nhân đổ nước vào các chum đá theo ý Chúa Giêsu. Và phép lạ đã xảy ra. Nghe kể
lại chuyện này