Headlines
Loading...

                                  (Diễn ý Lc.15,11-24)
                                            Tranh của HBTT
Lời thơ thay tiếng kinh cầu
Sương mai rải xuống thẳm sâu ân tình
Từ trong tăm tối u minh
Tắm nguồn ân sủng lung linh dịu hiền
 
Tình NGÀI nhẫn nãi trung kiên
Bao la phủ khắp cả miền tội nhơ
Ngàn năm thức trắng đợi chờ 
Giang tay mong đứa con thơ về nguồn
 
Thánh Tâm ân sủng trào tuôn
Sao con luôn mãi để buồn cho CHA
CHA mong con trở về nhà
Nhìn con CHA mãi xót xa tâm hồn
 
Đời con phủ bóng hoàng hôn
Hoang đàng buông thả ơn khôn mất rồi
Sóng đời đưa đẩy dạt trôi
Tình đời bạc trắng đơn côi một mình
 
Tỉnh hồn trong tiếng cầu kinh
Thả mồi bắt bóng, người khinh kẻ cười
Hôm nay đứng dậy làm người
Trở về dù đã mấy mươi năm rồi
 
Tình yêu thống hối lên ngôi
Dẫu rằng tội lớn như đồi can-vê
Quyết tâm vững bước trở về
Vòng tay từ ái vỗ về trên con
 
Tình CHA vẫn đẹp nét son
Mặc cho áo mới, nhẫn còn đeo tay
Tiệc vui bê béo mừng ngày
Con tôi đã chết mà nay trở về...
  

Thanh Sơn 03.12.2011