
Cha đang đến sao của lòng con đóng
Cha đứng ngoài lạnh cóng giữa mùa đông
Cha lang thang cô quạnh trên cánh đồng
Cha buồn lắm bởi không ai đón cả
Cha miệt mài bao nhiêu ngày vất vả
Cha cho con có mặc cả bao giờ
Cha mời gọi sao con mãi lặng ngơ
Cha mong mỏi hằng giờ con có biết?
Cha yêu thương cho đời con da diết
Cha mãi hoài tha thiết hướng về con
Cha mong sao đời sống con vuông tròn
Cha vẫn đợi mỏi mòn mong con đến
Cha soi dẫn đường con như ngọn nến
Cha đau quặn, thương mến đứa con thơ
Cha vẫn hiểu con cứ cố dại khờ
Cha kiên nhẫn vẫn chờ con trở lại
Cha giang tay ra ôm cả nhân loại
Cha đợi chờ nhẫn nại may áo con
Cha chơ con khi đi hết vòng tròn
Con sẽ hiểu lòng Cha thương con lắm...
Thanh Sơn 20.12.2011