
Ánh sao lơ lửng giữa trời
Ánh quang tỏa chiếu xuống đời nhân gian
Hành trình tìm Chúa gian nan
"Ba nhà Đạo Sĩ" vượt ngàn dặm xa
Tâm hồn kính Chúa thiết tha
Trái tim yêu mến dù xa hay gần
Không yêu gần cũng bất cần
Yêu rồi xa mấy cũng gần ngay bên
Núi cao vẫn cố leo lên
Vực sâu cũng xuống gọi tên người tình
Khi yêu xấu mấy đều xinh
Không yêu đẹp tựa Thiên Đình vẫn chê
Trong đời sống lắm "bến mê"
Rơi vào "bến đục" tứ bề khổ đau
Trò hề lại thích theo nhau
"Bến đục" kẻ trước người sau bước vào
Như dòng thác chảy từ cao
Cuốn đời nhân thế đổ nhào trôi theo
Nhớp nhơ như một bầy heo
"Đục ngầu" lại tưởng "trong veo"nhất đời
Tha hồ trụy lạc ăn chơi
Gian dâm, trộm cắp là nơi chốn này
Phá thai, thuốc lắc, cuồng say
Ác quyền thắng thế đọa đày Quê Hương
Chúng lập lên lắm vũ trường
Vô thần tà thuyết chủ trương tôn thờ
Ông Mao, ông Mác, vẩn vơ
Ông Hồ, ông Cáo bàn thờ đặt lên
Làm thần của chúng cầu hên
Quốc doanh lắm đạo đảo điên khắp cùng
Bao giờ mà chúng cáo chung
"Nước đục trong lại" ung dung chảy về
Năm cùng tháng tận gần kề
Cầu xin "Ánh Sáng" chiếu về "Quê Hương"
Xua tan bóng tối đêm trường
Cúi đầu xin Chúa dủ thương Quê Nhà
Con qùy lạy Chúa thứ tha
Gục đầu kính bái CHÚA CHA trên trời
Xin NGÀI giải thoát tội đời
Ánh SAO dẫn lối về nơi AN BÌNH
Tình yêu nở rộ tươi xinh
Trái tim hồng thắm đường tình theo CHA
Tin yêu NGÀI sẽ thứ tha.
Đức Tin về hướng "Quê Nhà Tình Yêu."
Thanh Sơn