Ngẫm nghĩ và... xả stress !
All Rights Reserved ®
Đàn ông như cái máy trộn. Bạn cần nó nhưng không biết vì sao.
Đàn ông như thỏi sô-cô-la. Ngọt ngào, thú vị và thơm ngon.
Đàn ông như cà-phê. Tốt nhất là uống nóng và cũng có thể dùng suốt đêm.
Đàn ông như chương trình quảng cáo. Bạn không thể tin những lời họ nói.
Đàn ông như máy vi tính. Khó tưởng tượng và không bao giờ đủ bộ nhớ.
Đàn ông như máy làm mát. Nạp năng lượng bằng bia và có thể lấy ở bất cứ chỗ nào.
Đàn ông như máy photocopy. Bạn cần nó để sao chép, thế thôi.
Đàn ông như đồ uốn tóc. Nó luôn nóng và luôn ở trên mái tóc của bạn.
Đàn ông như khế ước của chính phủ. Chúng mất thời gian lâu mới mãn hạn.
Đàn ông như lá số tử vi. Chúng luôn cho bạn biết điều phải làm và thường trật lất.
Đàn ông như chiếc đèn dung nham. Nhìn thì thích nhưng không sáng lắm.
Đàn ông như mascara. Chúng thường “chuyển động” ngay khi bạn có cảm xúc.
Đàn ông như bãi đậu xe. Chỗ đậu tốt thì không còn, những chỗ còn lại thì tồi tệ.
Đàn ông như bắp nổ. Ăn ngon miệng, nhưng rồi bạn lại chán ngay.
Đàn ông như thời tiết. Không có thể làm gì để thay đổi.
VIỄN ĐÔNG (dịch)