tin giáo hội việt nam
Huế: Sinh viên Công giáo Nhóm Thánh Tâm với Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS
08.12.2011
![]() |
Đồng hành với các bạn SVCG Nhóm Thánh Tâm trong ngày hôm nay có Quý Thầy Ban đặc trách Sinh viên; Sr Maria Consolata Bùi Thị Bông - Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Trưởng Ban Điều phối; Sr Maria Bénigna Nguyễn Thị Luyến - Dòng Con Đức mẹ Vô Nhiễm, Trưởng Ban Truyền thông; Sr Josephine Huỳnh Thị Lý, Dòng Thánh Phaolô; chăm sóc tại viện, Sr Maria Nguyễn Thị Kim Lan - Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, Bác sĩ Minh Phúc nhân viên cơ quan NAV; Quý Soeurs, quý anh chị tình nguyện viên trong nhóm truyền thông, nhóm chăm sóc của Giáo phận Huế; tình nguyện viên Quảng Trị và đặc biệt là sự tham dự của những “Người Bạn có H.”

Sau những giờ phút tập trung khởi động với những bài ca sinh hoạt vui nhộn, các bạn hân hoan bước vào Thánh Lễ thật sốt sắng và trang nghiêm do Cha Phanxicô Xaviê Trần Văn An, Đan viện Thiên An cử hành. Những lời chia sẻ của Cha trong bài giảng đã được các bạn lắng nghe cách chăm chú: “Chúng ta đang sống trong mùa Vọng, trong những ngày đầu của một năm Phụng Vụ mới, vì thế có thể gọi mùa Vọng là mùa Xuân và tôi lại liên tưởng ngay đến các bạn - những sinh viên trẻ trung tràn đầy sức sống. Các bạn là mùa xuân, là tương lai, là hi vọng, là niềm trông mong của Giáo Hội và xã hội. Sống trong thế giới hôm nay, một thế giới đề cao tự do, thực dụng, hưởng thụ và khô cằn tình người, đã không ít các bạn sinh viên choáng ngợp trước những cám dỗ mời mọc và đã đánh mất căn tính Kitô hữu của mình, đánh mất lí tưởng, nghị lực, mục đích và cả Thiên Chúa, không ít bạn đã trở thành nỗi thất vọng của gia đình và Giáo Hội”.

Qua hình ảnh Thánh Gioan Tẩy Giả trong bài Phúc Âm, Cha nhắn nhủ: “Giữa thế giới hôm nay, các bạn SVCG không những được mời gọi noi gương Thánh Gioan Tiền hô sống có chí khí bản lĩnh, sống có mục đích lí tưởng, mà còn được mời gọi trở thành những chứng nhân đức tin, những Kitô hữu chân thực, những con người đầy tình bác ái, những người tiền hô dọn đường, để mọi người đến với Chúa và để Chúa đến với mọi người”. Với câu chuyện Cây bút chì rất ý nghĩa, Cha Phanxicô muốn gửi đến các bạn sinh viên thông điệp: “Bạn là một con người đặc biệt và chỉ có bạn mới có thể hoàn thành được những trách nhiệm mà ngay từ khi sinh ra bạn đã được giao phó. Đừng bao giờ để mình bi quan, cũng đừng bao giờ cho rằng cuộc đời thật tầm thường và rằng bạn không thể thay đổi bất cứ thứ gì cả!”.
Sau Thánh Lễ, bầu khí thân thiện và sôi động hơn. Sinh viên đã tặng hoa cho quý khách mời đặc biệt cho các “Người Bạn”. Các tổ bắt đầu bước vào Hội thi “Nhịp Cầu Thương Yêu”.
Trải qua 3 phần thi: Giới thiệu tổ với những mong ước, trò chơi "Chiếc cầu nối" với ý nghĩa trong cuộc sống và phần thi Tiểu phẩm xen kẽ là phần thi khán giả với những câu hỏi ngắn về HIV/AIDS qua những hình ảnh sinh động do ban truyền thông HIV chuẩn bị như đường lây truyền của H, biểu hiện của người nhiễm H..., 3 tổ Mân Côi, Têrêxa và Gioan đã đem lại cho hội trường những tiếng cười giòn tan, những thông điệp đầy tình người đối với những người có HIV/AIDS và cả những giây phút phải lặng mình để suy gẫm.

Những lời chia sẻ đầy tâm huyết của Sr Maria Consolata Bông đã giúp cho các bạn Sinh viên, nhận thức tầm quan trọng nguy hiểm của đại dịch và tình thương có sức mạnh nuôi dưỡng, và vực dậy bao cuộc sống thất vọng mang lại cho họ niềm tin mới và hy vọng mới.
“Lúc trước gặp bệnh nhân H mình cũng sợ lắm, nhưng khi hiểu rõ về nó mình cảm thấy tiếc về cách đã ứng xử của bản thân với những người bệnh. Họ không đáng sợ và cộng đồng cần có cách nhìn đúng về căn bệnh này chứ không phải về người bệnh”. Niệm - sinh viên năm thứ nhất khoa Luật đến từ Nghệ An thổ lộ.
Nguyễn Văn Trung đến từ Vũng Tàu tâm sự: “Trước giờ mình chưa tiếp xúc với người có H bao giờ và đa phần đều nghĩ người có H là người xấu. Nhưng khi tham gia giờ sinh hoạt này, mình hiểu được rằng không phải ai có H cũng là người xấu và vỡ lẽ rằng cả thế giới chống lại H chứ không phải là kỳ thị với người có H. Trong vai trò là MC của cuộc thi này, thông điệp mà mình muốn gửi đến tất cả các bạn Sinh viên là: Start dancing, Stop AIDS!!!”
“Hãy cứu giúp những người nhiễm HIV”, “Đừng xa lánh những người nhiễm HIV”, đó là những khẩu hiệu đầy tình người và cả những món quà rất nhỏ, đơn sơ của các bạn Sinh viên dành tặng “Người Bạn” thật là ý nghĩa, mong rằng những khẩu hiệu ấy, những thông điệp ấy sẽ trở thành những hành động cụ thể được khơi lên từ tình yêu thương đồng loại và từ chính ý thức tự bảo vệ mình của các bạn.

“Xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa” - Hội thi được khép lại với giây phút cầu nguyện linh thiêng và sâu lắng, cả hội trường vang lên lời kinh Hòa Bình cùng với những ánh nến lung linh. Uớc mong sao sau buổi sinh hoạt hôm nay các bạn trở nên khí cụ yêu thương của Chúa, có thêm nhiều bạn trẻ quyết định dấn thân sống cho lý tưởng phục vụ những “Người Bạn” trong các Trung Tâm HIV, Trung tâm cai nghiện hay một môi trường khác tương tự hầu xoa dịu bớt nỗi đau nhân thế.
Đúng 13g00, các bạn sinh viên tham dự giờ Chầu Thánh Thể. Sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa Giêsu Thánh Thể đã làm ngôi nhà thờ giờ đây càng thêm ấm áp tình Chúa tình người. Lời ca tiếng hát các bạn vang lên với lời khẩn thiết cầu xin: Xin dâng lên Chúa những “Người Bạn” đang đau khổ tuyệt vọng vì căn bệnh hiểm nghèo được bình an, và đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa; xin cho những “Người Bạn” của chúng con biết vượt lên chính mình, vượt lên số phận để sống thật ý nghĩa và hữu ích; xin cho chúng con có được trái tim cảm thông của Chúa, có sự hiểu biết về căn bệnh để chúng con biết tôn trọng phẩm giá con người một cách tế nhị, không kì thị xa lánh ai. Và xin cho các nhà khoa học sớm tìm ra phương thuốc đặc trị cho căn bệnh hiểm nghèo này, để phần nào đem niềm vui và hạnh phúc cho bao tâm hồn.

Để kết thúc, Đại diện SVCG Nhóm Thánh Tâm cũng không quên tri ân Quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeurs đã dành cho các bạn sinh viên sự quan tâm đặc biệt, giúp chúng con biết mở rộng vòng tay đón nhận những con người không may mắn trong tinh thần Đức Kitô.
“Hiện các bạn là người may mắn hơn chúng tôi, các bạn không bị nhiễm HIV nhưng ai cũng có lầm lỗi, chúng tôi cũng như bệnh nhân mắc các bệnh khác nhưng tại sao mọi người lại kỳ thị, xa lánh? Mọi bệnh nhân H đều muốn sống và được sự đón nhận của xã hội... Nếu xã hội cho chúng tôi cơ hội được làm việc, được hòa nhập với cộng đồng thì chúng tôi sẽ sống vui tươi hơn, kéo dài sự sống và sẽ có đóng góp nhiều hơn”. Đó là nỗi niềm và mong muốn của một thành viên trong nhóm những Người Bạn chia sẻ.
Trên đường về tôi chợt nhớ đến lời kêu gọi của Tổng Thư ký da đen đầu tiên của Liên Hiệp Quốc Kofi Annan gửi nhân dân thế giới: “Tôi kêu gọi các bạn hãy cùng chúng tôi lên tiếng thật to và dõng dạc về HIV/AIDS. Hãy cùng tôi đánh đổ thành lũy của sự im lăng, kì thị và phân biệt đối xử đang vây quanh dịch bệnh này.”
Mỗi khi các con làm như thế cho một người bé nhỏ nhất của Ta đây là các con làm cho chính Ta (Mt 25,40). Lời Chúa Giêsu sáng lên trong lòng tôi. “Tại sao chúng ta không thể đẩy lùi đại dịch này?”. Phải không các bạn?

Martha Nguyễn Thị Thu Hiền
SVCG Nhóm Thánh Tâm
SVCG Nhóm Thánh Tâm