
Sáng nay trời đặc sương mù
Phủ dầy như thể ba thù bủa vây
Con nhìn cuộc sống hôm nay
Đường đi mờ mịt ai hay cho mình
Xin Ngài là Ánh Bình Minh
Cho con chút nắng xuân tình vào tâm
Làm men nở chút hương trầm
Ấm lên lan tỏa khỏi lầm lối đi
Lên đường phó thác thực thi
Dù sương phủ kín sợ chi đường dài
Trung kiên dâng hiến cho NGÀI
Phụ làm thợ gặt dẻo dai trên đồng
Ngoài kia ruộng lúa mênh mông
Thợ gặt lại ít chẳng thông LỜI NGÀI
Con đây cũng loại bất tài
Xin NGÀI chi bảo và sai con cùng
Góp vào một cánh tay chung
Gieo vài hạt thóc vào vùng cỏ hoang
Niền tin sẽ nảy vinh quang
Ngày mùa bông lúa chín vàng đó đây
ĐỂ KHI CUỐI VỤ THU ĐẦY
TRỞ VỀ "NÉN BẠC" CỦA THẦY GẤP HAI
VÀO BÀN TIỆC THÁNH KHOAN THAI
VUI TRONG ÁNH SÁNG NƠI NGÀI TÌNH YÊU.
Thanh Sơn 09.11.2011
Một sáng dầy đặc sương mù