
Con viết lời thơ như hương kinh
Hồn vút cao lên tận Thiên Đình
Và hát mừng Thánh Danh Thiên Chúa
Trong tĩnh mịch vạn vật lặng thinh
Con viết lời thơ như hương kinh
Dâng lên Ngài muôn vạn ý tình
Trong hân hoan đón chờ ngày mới
Hừng Đông đến cho vạn vật xinh
Con viết lời thơ đợi Ánh Hồng
Ngài chính là Ánh Sáng rạng đông
Sưởi ấm hồn con khi băng giá
Ban truyền Thần Khí của hương nồng
Con viết lời thơ tạ ơn Ngài
Như hồn nắng hạn đượm sương mai
Như nai đang khát tìm thấy suối
Nước mát cỏ non ấm hình hài
Con viết lời thơ tán dương Ngài
Tình Yêu muôn thuở chẳng hề phai
Ngài thương phận hèn người tôi tớ
Nâng niu thân phận mỏng bất tài
Con viết lời ca tụng Chúa Trời
Tình ngài chan chứa chẳng hề vơi
Ngài chính là Đường là Sự Sống
Hát lên cảm tạ mãi muôn đời.
Thanh Sơn 27.11.2011
Tôi viết lời chào qúy Chị, Anh
Nhóm "Viết Cho Nhau" Chúa chúc lành
Nghệ thuật san sẻ theo Thiên Ý
Mỗi người một vẻ vẽ nên tranh
28.11.2011