
Tranh Lá Thu của HBTT

Gió lay như thể ba thù bủa vây
Khi nào rớt khỏi cành cây
Xa lìa cõi thế đời nầy ra đi
Mang về bên ấy được gì?
Tiền rừng bạc bể cóp ki cả đời
Nhà lầu vàng ngọc xe hơi
Ôm về bến ấy khoe nơi chốn nào?
Nặng nề đâu thể lên cao
Nặng nề đâu thể lên cao
Qúa nhiều của cải làm sao về trời
Chỉ còn nước bỏ lại đời
Tặng cho thiên hạ sinh lời tâm linh
Để mua nhân đức cho mình
Để mua nhân đức cho mình
Việc lành sẽ nở hoa xinh giữa đời
Tâm ta khoan khoái thảnh thơi
Bỗng dưng ta thấy một trời hồng ân
Tình yêu sẽ đẹp vô ngần
Tình yêu sẽ đẹp vô ngần
Thu về như thể hồng ân của NGÀI
Tâm hồn thư thái khoan thai
Lá thu về cội bên NGÀI nghỉ ngơi
Đời ta một kiếp tuyệt vời
Đời ta một kiếp tuyệt vời
Mùa thu lá đổ một trời hồng ân
Đường đi chẳng chút phân vân
Đem về nhân đức dự phần phúc vinh
Đẹp thay kiếp lá ân tình
Đẹp thay kiếp lá ân tình
Thu về óng ả hồn xinh mong chờ
Ngày về bên cõi mộng mơ
Trọn đời con mãi tôn thờ CHÚA con.
Thanh Sơn 06.11.2011
Thanh Sơn 06.11.2011