Headlines
Loading...
CHỌN LỰA

CHỌN LỰA


 
Sáng nay dậy con viết thư chào CHÚA
Gởi về NGÀI lời của đứa con thơ
Trước mặt NGÀI luôn mãi mãi dại khờ
Xa tình NGÀI vật vờ trong hiu quạnh
 
Bốn bề như gió mưa thu chẳng tạnh
Tạt vào hồn rất mạnh lúc xa CHA
Lũ ba thù chèn ép chúng hoan ca
Khi thiếu vắng ơn CHA làm con yếu
 
Xin CHA ban Thánh Linh cho con hiểu
Phải làm gì khi trí thiếu thông minh
Mắt mờ đi trước ham muốn đời mình
Chúng quyến rũ thình lình khắp nơi chốn
 
Phải đối đầu bả vinh hoa, hay trốn
Cho con sức từ tốn trong nghĩ suy
Biết chọn lựa con đường thiện bước đi
Dù khó nhọc gian nguy và đau đớn
 
Dù mang theo khổ Giá lẫn cô đơn
Để trưởng thành lên hơn theo ngày tháng
Cuối con đường bên kia là cõi Sáng
Vẫn chờ con năm tháng CHA đợi mong
 
Bước đường đời ai cũng phải đi xong
Tròn bổn phận hay không tự mình biết
Đường dài ngắn là do NGÀI tự quyết
Gọi con về là hết đường nhân gian
 
Vào kiếp sau trong hạnh phúc hân hoan
Hay khổ lụy muôn ngàn năm tôi luyện
Tẩy cho trong để vào nơi thánh thiện
Vào bàn Thánh Bánh Miến với Rượu Nho 
 
Hưởng nhan NGÀI ôi! chí Thánh thơm tho
Và đời đời thỏa no trong hạnh phúc
Ở nơi ấy chẳng bao giờ vẩn đục
Sống muôn đời vĩnh phúc ở trong CHA.
 
Thanh Sơn 10.11.2011